Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đi thăm một bệnh viện tâm thần do nước ngoài tài trợ, vừa khai trương. Bà hỏi viên giám đốc:
– Làm thế nào để quyết định một bệnh nhân có nên nhập viện hay không?
– À, chúng tôi đổ đầy nước vào một bồn tắm sau đó đưa ra một cái thìa, một cái cốc và một cái xô cho bệnh nhân. Yêu cầu họ làm cạn bồn tắm…
– Một người bình thường sẽ sử dụng xô vì nó to hơn thìa và cốc.
– Không! Một người bình thường sẽ mở cái nút dưới đáy bồn cho nước thoát ra. Bà muốn một giường sát tường hay gần cửa sổ?
Trương Tửu (Gò Vấp, VN- email)
Bảo Huân
Giá vui vẻ
Một anh chàng đang đi thì bị cô gái xinh đẹp chặn lại:
– Anh có muốn vui vẻ không ?
– Bao nhiêu?
– $20 đô la!
Anh gật đầu. Thế là cô ta bán cho anh một quyển truyện cười!
Nguyễn Hữu Năng (email)
Bảo Huân
Giải hòa
Một sinh viên Việt share phòng với một sinh viên Trung Quốc. Chàng Việt Nam mở nhạc inh ỏi suốt ngày. Chàng sinh viên Trung Quốc bực lắm nhưng ráng nín nhịn.
Một hôm anh sinh viên Việt chợt tỉnh ngộ, bèn nói:
– Trong thời gian qua tớ vô tình làm phiền cậu. Tớ hứa từ nay không bật nhạc ồn ào nữa.
Anh sinh viên Trung Quốc có vẻ cảm động, nói :
– Cảm ơn bạn nhiều lắm. Từ nay tớ hứa sẽ không tiểu vào nồi súp của cậu nữa.
Jakey Đặng (Atlanta, sưu tầm)
Khó xử
Một anh chàng than thở với bạn thân:
– Tớ làm quen được với một cô nàng tuyệt vời và chúng tớ hẹn hò mấy tháng nay, nhưng bây giờ gia đình cô ấy nhất định phản đối, không cho cô ấy tiếp tục với tớ nữa.
– Ai phản đối?
– Chồng và hai đứa con cô ấy!
Tìm bạn
“Thanh niên 28 tuổi, cao 1 mét 8. Độc thân vui tính, khoẻ mạnh, không rượu chè bài bạc, yêu màu tím, tôn thờ sự thủy chung, có khả năng tự chăm sóc bản thân. Ăn ngủ đúng giờ giấc, rất kỷ luật. Không la cà quán sá, không lang thang trên mạng, không chít chát hay chơi game online. Theo đúng thời khoá biểu trên 6 năm và sẽ tiếp tục như thế cho đến hết cuộc đời. Ai muốn làm quen xin thư về cho: Nguyễn Y Ít, khu chung thân, nhà tù Livingston, Texas”.