Menu Close

Thật thà

Một bà vợ đến thăm người chồng trong trại tù.

Sau khi nói chuyện với chồng xong người vợ đến gặp người giám thị phàn nàn:

– Tại sao các ông lại bắt chồng tôi làm việc nặng nhọc như thế?

– Các tù nhân chỉ làm công việc rất nhẹ nhàng, chỉ có dán hộp thôi.

– Thế sao chồng tôi lại bảo đêm nào cũng phải đào đường hầm từ phòng giam ra ngoài?

Hương Lan (Opa Locka-FL, sưu tầm)

clb tl thattha 01

BẢO HUÂN

Diệu kế

Một bà đến gặp bác sĩ tâm lý:

– Chồng tôi hay nóng giận bất thường, làm tôi rất sợ…

Bác sĩ hỏi vài câu, rồi nói:

– Bà thử áp dụng cách này thử xem. Mỗi khi thấy ông ấy sắp nổi nóng, bà lấy một ly nước ngậm một bụm cho đến khi chồng bà bình tĩnh trở lại.

Hai tuần sau, người phụ nữ vui mừng quay lại:

– Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm, tôi đã làm theo lời bác sĩ và chồng tôi đã bớt hẳn. Tôi không ngờ một ly nước lại có tác dụng đến như vậy.

– Thật ra nước không có tác dụng gì đâu, chỉ cần bà không mở miệng thì mọi chuyện sẽ êm thôi.

Lãn Ông (Houston-TX, lượm lặt)

clb tl thattha 01

BẢO HUÂN

Lòng tốt

Sau kỳ thi, mẹ Tim hỏi:

– Tim, phiếu điểm của con đâu?

– Con không giữ, mẹ ạ!

– Vậy chứ ai giữ?

– Mấy đứa bạn con mượn rồi!

– Tại sao con cho nó mượn chứ?

– Tụi nó nói muốn dọa bố mẹ chúng một chút!

Nguyễn thị thịnh (Alexandria-LA, sưu tầm)

clb tl thattha 01

BẢO HUÂN

Giới hạn tốc độ

Hai phụ nữ mới quen trong mall, một người kể:

– Chồng tôi là cảnh sát giao thông, mỗi lần tôi lái xe đi phố, ổng luôn nhắc tôi không được vượt quá 130 một giờ…

– 130 mile trong thành phố?

– Không, 130 đô la, ở cửa hàng!

Cô hàng nước (Atlanta-GA, st)