Menu Close

Khó

Buổi tối hẹn hò, Ted cùng bạn gái tản bộ về nhà.

Bỗng dưng cô bạn gái đứng lại:

– Anh ơi, em mỏi chân, không đi được nữa đâu.

– Còn đoạn nữa về tới nhà em rồi, với đường này vắng quá, khó tìm được xe đi nhờ.

– Ngày xưa lúc em mỏi chân, mẹ em cõng em về nhà đấy.

Ted gãi đầu:

– Nhưng nửa đêm thế này sao anh gọi được mẹ em ra cõng em được chứ?

kho clb 01

BẢO HUÂN

Lý do

Dan vào lớp trễ gần 2 tiếng. Thầy hỏi:

– Mọi khi em đúng giờ mà hôm nay trễ vậy?

– Dạ, tại sáng nay có 2 chị hàng xóm cãi nhau!

– Việc gì đến em chứ!

– Nhưng có một chị hăm lột áo chị kia…

Cẩm Lý (sưu tầm)

Sư phụ

Nhà nọ nuôi một con két nói tiếng người rất giỏi, mỗi tội ưa nói tục.

Chủ nhà bực lắm, nói với con két:

– Hễ từ nay tao nghe mày nói một chữ bậy là tao nhổ một cộng lông đầu nha con!

Chẳng mấy chốc, chỏm lông trên đầu con két bị lủng te tua.

Một hôm, có thầy chùa ghé vào bán nhang. Con két kêu:

– Sư phụ!

Ông sư ngó quanh, cuối cùng nhận ra con két:

–  Ta chưa hề quen biết ngươi. Sao kêu ta là sư phụ?

– Cái đầu tui lổm chổm như vầy, mà ông thì trọc lóc luôn kìa!

Phúc Nguyễn (Cocoa-FL, lượm lặt)

Khi nào mệt?

Bà nọ lần đầu đến khách sạn. Mỗi khi lên xuống thang máy đều có một trực thang đi cùng. Bà hỏi:

kho clb 01

BẢO HUÂN

– Lên xuống mãi thế này có mệt không cậu?

– Dạ, cũng mệt chứ.

– Đi lên mệt hơn phải không?

kho clb 01

BẢO HUÂN

– Dạ không ạ.

– Vậy thì xuống mệt hơn à?

– Dạ không hẳn.

– Chắc khi dừng lại nhỉ?

– Dạ không.

– Thế thì khi nào anh mệt?

– Khi gặp những người hỏi nhiều.

kho clb 01

BẢO HUÂN

Dong Co Mong (Kermit-TX, từ net)