Menu Close

Thừa

Xóm nọ xe cộ hay bị mất vặt.

Một người mới dọn đến, nghe tin bèn nảy ra sáng kiến, dán một mảnh giấy lên kiếng xe: “Thùng xăng không còn giọt nào, không có cassette, mp3, đồng hồ đo đều hỏng, động cơ đã mất”.

Sáng hôm sau, mở cửa thì thấy 4 bánh xe biến mất. Có một tờ giấy khác ghi: “Vậy cần đến bánh xe làm gì?”

Cẩm Lý (sưu tầm)

clb thua 01

BẢO HUÂN

Vật thể lạ

Đầu năm, hai đứa trẻ đi chơi chán, bèn bày trò đố nhau:

– Mầy biết có con gì nấu hoài không chín?

– Con, con… đỉa hả?

– Không. Con ốc!

– Mày đố xạo. Chứ mày biết con gì chưa nấu đã chín?

– Con này có thiệt không?

– Thiệt!

– Chịu thua.

– Con ba ba.

– Sao vậy?

– Ba (lần) ba là chín, hi hi…

– Vậy chớ con gì chứa được cái nhà!

– Khủng long?

– Không phải. Con… tai – nơ (container).

Trịnh V. Trinh (Deerfield Beach-FL)

clb thua 01

BẢO HUÂN

Đúng chỗ

Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị gởi tặng cho người tị nạn Syria 10 ngàn tấn thực phẩm.

Đại diện của nhóm tị nạn phát biểu:

– Đề nghị chuyển số thực phẩm này đến cho các chiến binh nhà nước Hồi Giáo ISIS. Họ mới là những kẻ cần bị tiêu diệt!

clb thua 01

BẢO HUÂN

Khéo nhắc

Khách tới nhà Tum chúc Tết, Tum ra đón khách:

– Năm mới cháu chúc bác sức khỏe dồi dào, vui vẻ quanh năm ạ!

– Cảm ơn cháu. Thế bố mẹ cháu có ở nhà không?

– Dạ không ạ, bố mẹ cháu đi chúc Tết rồi, chỉ còn cháu với con lợn đất này ở nhà thôi ạ!

trương thị hồng nga (Q.6, Sài Gòn, email)