Menu Close

Cướp cạn

Cướp cạn ở đây nghĩa là loại cướp… nông cạn. Jayson Hayes tại Philadelphia cứ nghĩ mình giống kiểu công an Việt Nam, muốn cướp tiền của dân lúc nào là cướp nên đã có cách cướp khá ly kỳ (cục). Bị Jayson đột nhập vào nhà mình trấn lột tiền, khi thấy tên cướp tỏ vẻ không hài lòng với số tiền mặt ít ỏi vừa cướp được, người chủ nhà hẹn Jayson là sẽ mang thêm tiền đến cho chàng ta (cướp) vào ngày hôm sau. Hí hửng, Jayson đưa địa điểm sẽ nhận tiền và hứa mặc cùng bộ đồ đang mặc để bà dễ nhận ra. Y hẹn, Jayson đến để “cướp” lần hai và tất nhiên có sẵn… cảnh sát chờ sẵn để “đưa em vào hạ”. Cho mày chết!

JaysonHayes 01

Không khí chai

Hãy tưởng tượng những thành phố bị ô nhiễm nặng nề thì khi vào quán bar, một người sẽ gọi, “Một chai bia và hai chai… không khí”. Nghe qua có vẻ như chuyện… khó tin, nhưng đó là ý tưởng kinh doanh mà Leo De Watts bên Anh đang thực hiện. Leo gởi bạn bè và người thân ra những vùng quê để “thu hoạch” không khí trong lành và đóng chai… xuất cảng. Leo bảo rằng nếu nước (khoáng) thiên nhiên cũng vô chai để bán được thì không khí (trong lành) cũng có thể bán được. Không biết thiệt hư nhưng theo các nguồn tin thì đến nay Leo đã bán không khí vô chai được 16,000 Bảng Anh, tức khoảng hơn $23,000.

JaysonHayes 01

Tịch thu hay cướp

Không phải cướp cạn như trên mà đây là vụ án cướp điện thoại, một vụ án ly kỳ nhưng không hấp dẫn, vừa có phán quyết cuối cùng từ tòa án trong tuần qua đã ít nhiều gây xôn xao dư luận ở tầm mức quốc gia. Số là vào năm 2013, Ronald Jackson tại Texas tình cờ đọc được những tin nhắn khá thô lỗ của cô con gái 12 tuổi gởi cho người khác, thì ông đã phạt bằng cách tịch thu điện thoại của cô bé. Cô con gái méc mẹ mình – là vợ cũ của Ronald, thì bà liền báo cảnh sát là Ronald đã cướp điện thoại mà bà mua cho con gái. Bị cảnh sát bắt, phải trả tiền để tại ngoại và ra hầu tòa hồi tuần qua, Ronald được quan tòa phán “hổng đủ bằng chứng để kết tội”. Tịch thu đồ của con cũng bị xem là… cướp. Bảo trọng nghen!

JaysonHayes 01