Menu Close

Tội nghiệp

Một bầy chim én chíu chít bay lượn tán dóc:

– Phía dưới bao người đang ngóng đợi chúng ta, những sứ giả của mùa xuân mang niềm vui đến muôn nhà…

Bất giác chúng trông thấy một con chim bay loạng choạng như sắp đứt hơi bèn hỏi:

– Bạn sao tả tơi thế?

Chú chim xơ xác thều thào:

– Tớ là chim phóng sinh. Từ sáng đến giờ được phóng năm lần rồi.

phạm ngương nguyên (SG, email)

toinghiep 01

BẢO HUÂN

Bất ngờ

Đêm khuya, bà chủ trẻ nghe nhiều tiếng động lạ ở buồng cô giúp việc. Bà muốn bắt quả tang chồng ngoại tình nên nghĩ ra một kế…

Một hôm, bà bí mật cho cô gái giúp việc nghỉ, rồi vào phòng của cô gái, tắt đèn đóm. Xong lên giường của cô nằm đắp chăn nằm chờ.

Nửa đêm hôm đó, cửa hé mở rồi có tiếng bước chân rón rén và một bóng người nhẹ nhàng bước vào. Người đó có vẻ quen thuộc, cởi áo quần và hùng hục lao vào làm “việc đó”.

Vừa xong, bà chủ liền bật dậy, mở công tắc đèn lên và hỏi:

– Ngạc nhiên không?

– Dạ… rất ngạc nhiên, thưa bà!

Anh chàng lái xe lắp bắp.

Alex Đặng (Greenville)

Chính xác

Trong một giờ giảng về sinh vật, cô giáo chỉ Bi và hỏi:

– Em hãy nói cho cô biết chúa tể trong các loài thú!

– Thưa cô, ông giám đốc sở thú ạ!

Cẩm Tú (FL, sưu tầm)

toinghiep 01

BẢO HUÂN

Nhầm chỗ

Một người đàn ông đến gặp bác sĩ:

– Thưa bác sĩ, tôi phải làm sao đây, vợ tôi cứ nghĩ bà ấy là một con chim.

– Sao ông lại kể cho tôi chứ? Ở đây tôi đâu có bán thức ăn cho chim!

Nguyễn Ngọc Vượng (email)

Thật thà

Hai ông nọ tháp tùng vợ đi shopping. Thấy vợ bạn mua lủ khủ những món trang điểm. Ông ghé tai bạn:

– Thế đấy! Phụ nữ sợ nhất là 2 thứ: già và xấu.

– Tôi biết. Nhưng bà nhà ông thì chắc chỉ sợ một thứ thôi…

– Thứ gì?

– Già!

mac ngẫu (Altus-OK)