Menu Close

Món khó

Khách bước vào một tiệm hớt tóc. Chủ tiệm đến hỏi:

– Ông muốn cắt kiểu gì ạ?

– Bên trái cao, bên phải thấp, ở giữa bằng, đỉnh đầu lởm chởm. Sát da đầu vài chỗ tròn như đồng xu.

– Tôi không thể cắt như ông muốn được ạ.

– Sao lại không? Lần trước anh đã cắt cho tôi y như vậy mà!

Trương Nguyệt Lan (lượm từ nét)

monkho 01

BẢO HUÂN

Coi chừng bể!

Trên xe khách, một anh chàng vừa lên, hết chỗ, định ngồi lên cái bao tải giữa lối đi. Bỗng có bà già la lên

– Coi chừng bể trứng!

Chàng trai hoảng hốt:

– Bao này đựng trứng hả, bác?

– Không. Sầu riêng!

Phan T.T. (Đồng Nai, gởi)

Kiếm chồng

Một cô gái trẻ đến một ngôi miễu rất thiêng cầu xin, khấn vái:

– Con xin thần linh ban cho con một chồng, người ấy phải là một người đàn ông hoàn hảo. Anh ấy phải là ánh sáng giữa màn đêm, biết hát, biết khiêu vũ, biết kể truyện cười và  phải luôn có mặt ở nhà vào mỗi tối.

Có tiếng rền vang từ không trung:

– Con hãy cưới một cái… ti vi!

Jeny Hà (Circle Pines – MN)

Tai họa chung

Đứa con trai chăm chú đọc tin, rồi ngửng lên:

– Bố ạ, người ta bảo tại một số nơi ở châu Phi, người đàn ông không hề biết vợ mình là ai cho tới khi kết hôn…

– Chuyện ấy thì có riêng gì châu Phi!

Hải báo (Thibodaux-LA)

monkho 01

BẢO HUÂN

Bí kíp

Một kiếm thủ dành trọn đời đi tìm bí kíp võ công để độc bá thiên hạ. Một hôm, anh trượt chân rơi xuống một hố sâu. Đang loay hoay tìm cách thoát thân thì tình cờ phát giác cuốn bí kíp giấu trong một hốc đá.

Trang 1 : Có thể hô mưa gọi gió. Lên đỉnh thượng thừa của võ công.

Trang 2 : Nhập môn: cần phải tự thiến!

Sau một hồi đắn đo suy nghĩ. Kiếm thủ vung đao đánh xoẹt!

Máu tuôn lênh láng. Anh lật trang kế:

“Không thiến cũng không sao…”

Điên tiết. Anh ta ném cuốn bí kíp vào đống lửa.

Cháy gần hết. Trang cuối long ra, anh ta đọc thấy:

“Sau khi luyện thành công tuyệt kỹ. “Nó” sẽ tự mọc lại…

phạm ngương nguyên (SG, email)

 monkho 01

BẢO HUÂN