(tiếp theo)
Nhớ đã có lần người giữ mục này nêu câu hỏi tại sao người nam phải đối xử lịch sự trang nhã với người nữ, đồng thời đưa ra một số trường hợp ứng xử. Sau đây xin nêu thêm một trường hợp khác:
– Bạn đang đi bỗng thấy bên đường một thiếu nữ đứng bên cạnh xe hơi vẫy tay ý chừng cần giúp đỡ. Trường hợp này bạn sẽ xử trí ra sao?
Đường đường một đấng nam nhi không lẽ bạn phớt lờ, bỏ đi. Vẫn biết thời nay người ta ưa dàn cảnh lừa nhau lắm. Dại mở rộng lòng, mở rộng vòng tay có khi mang họa. Nói thế nhưng lòng bạn đâu yên, người ta một thân một mình lại là phận liễu yếu đào tơ, không lẽ mình không ra tay cứu giúp. Nhưng nè, phải thật lòng đấy nhé chứ đừng có giả dạng hào hiệp để lợi dụng. Chẳng hạn sau khi giúp xong đòi một cái hẹn đi chơi riêng hoặc gởi bill tới nhà đòi tiền công. Điều duy nhất bạn có thể mong đợi ở người đẹp sau khi thay cái bánh xe bị xẹp xong sẽ nhận được một ánh mắt hoặc nụ cười biết ơn thành thật. Và rồi khi bạn đã đáp lại bằng câu “Không có chi”, thì hãy để mọi chuyện trôi qua tự nhiên tùy duyên.
Bảo Huân
– Thêm một điều nữa cần lưu ý là ngày nay trong cuộc sống thực dụng, các cô thiếu nữ hơi bị hoài nghi lòng tốt của các chàng lạ mặt khi khung cảnh gặp gỡ là một nơi vắng vẻ. Vậy nếu người đẹp bị hỏng xe trên một quãng vắng không có đèn đường lại vào một đêm không trăng, mà được bạn giúp đỡ thì thật là điều quá quý. Và bạn xứng đáng là chàng trai hào hiệp. Nhưng nếu cô ấy tỏ ý sợ hãi nghi ngờ và cứ ngồi yên trong xe thì bạn cũng đừng vì thế mà phật ý. Trong trường hợp này bạn nên lớn tiếng hỏi: “Cô cần giúp đỡ gì không? Tôi gọi cảnh sát hoặc dịch vụ kéo, sửa xe (towing service) cho cô nhé.” Và như thế mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
MH – theo The Etiquette Grrls