Menu Close

Tính chất của vàng

Giờ Hóa, thầy hỏi Nhân: 

– Ngoài vẻ sáng bóng, dẫn nhiệt nhạy, dẫn điện tốt…, vàng còn có tính chất hoá học nào nữa?

– Thưa thầy, vàng còn có tính chất dễ bay hơi…

– Ai bảo vậy?

– Dạ, mẹ em.

– Khi nào?

– Dạ, tuần trước. Mẹ em bảo 2 chỉ vàng bà giấu trong tủ bốc hơi mất rồi!

Hải Âu (Clarkston-GA, sưu tầm)

BẢO HUÂN

 

 

Vỏ quýt dày, móng tay nhọn

Brandy có một cô vợ trẻ, đẹp và lẳng lơ. Khổ nỗi, công việc của anh phải thường xuyên đi xa. Anh nghĩ ra một cách kiểm tra vợ:

– Em yêu, em đang ở đâu?

– Em đang ở nhà.

– Mở CD cho anh nghe cùng nghe bản “Stand by me” với.

Tiếng bấm máy lạch cạch. Nhạc nổi lên.

– Được rồi, tạm biệt em. Gặp lại sau nhe.

Hôm sau, bất ngờ anh lại gọi:

– Em yêu, em đang ở đâu?

– Em ở nhà.

– Mở cho anh nghe bài hôm qua đi.

Tiếng bấm nút. Nhạc vang lên. Brandy nhẹ nhõm:

– Tạm biệt em nhé.

Cứ như thế cả tuần, ngày nào Brandy cũng gọi vợ bất kể giờ giấc. Một hôm, anh không thông báo và đột ngột về nhà. Brandy ngạc nhiên khi chỉ thấy đứa con trai 4 tuổi một mình:

– Mẹ đâu?

– Con không biết. Ngày nào mẹ cũng xách cái máy nghe nhạc đi khỏi nhà.

Hải Âu (Clarkston-GA, sưu tầm)

 

 

Nghề của chàng

Con trai làm phụ tá tại phòng mạch thấy bố thực hiện hàng loạt xét nghiệm cho một bệnh nhân béo tốt. Rồi trở lại với một hũ thuốc lớn:

– Anh Tám. Đây là thuốc của anh, nhớ uống đúng giờ nhé. Mỗi buổi sáng, sau khi thức dậy anh uống viên thuốc màu xanh này với một ly nước 1/4 lít. Viên thuốc màu vàng uống với một ly nước cỡ vậy sau bữa trưa. Trước khi đi ngủ, viên thuốc màu đỏ này với một ly nữa.

Bệnh  nhân trả tiền, vui vẻ ra về. Đứa con thắc mắc:

– Ông ta bị gì vậy, bố?

– Ổng chỉ bị thiếu nước thôi.

Buck Dung Ly (Portland-OR)

 

 

Cơ sở

Bà mẹ vợ lo lắng nói với con gái:

– Tại sao con tin được là chồng con đi câu ?… Nó có bao giờ đem được con gì về nhà đâu!

– Ấy chính vì lẽ đó mà con tin ảnh đi câu!

Nghiễm phú dzũng (Tulsa – OK)

 

 

Yên tâm

Chồng đang đi làm ăn ở nước ngoài, gọi điện khi nghe tin vợ mới sinh con:

– Anh đấy à? Con trai mình nhìn xinh lắm!

– Thế à! Thế con giống ai?

– Trong xóm mình thì không giống ai cả, anh ạ.

Nghiễm phú dzũng (Tulsa – OK, sưu tầm)

 

 

Chuyện nhỏ

Một du khách Hà Lan thăm viếng Trung Quốc. Cô ghé vào tiệm Louis Vuitton chọn mua một túi xách. Hôm sau, cô gọi cho cửa tiệm:

– Có phải tiệm Xinhung đây không?

– Vâng. Chúng tôi đây!

– Chiếc túi xách Louis Vuitton tôi mua hôm qua đâu phải của Pháp?

– Không sao đâu! Cô cứ đem lại đây. Muốn nước nào có nhãn nước ấy ngay ạ!

Huỳnh Ngọc Chấn (Sài Gòn, email)

 

BẢO HUÂN