Thế giới dạo này coi bộ bị khủng bố và cướp hơi nhiều nên người ta không chỉ làm kính chống đạn, áo giáp chống đạn, xe chống đạn… mà nay hãng Glasgow của Scotland vừa giới thiệu loại ghế sa-lông… chống đạn. Theo quảng cáo của hãng này thì người ngồi hay nấp dưới loại ghế này có thể chống được đạn súng ngắn, súng dài, súng AK… nếu khủng bố hay cướp chỉ bắn… trúng ghế. Hãng cho biết không chỉ các đại sứ quán, cơ quan công sở, thương mại… cần mua loại ghế chống đạn này mà các tư gia cũng cần sắm một bộ để lỡ có gì thì chui xuống.
Giận mất … tay lái
Giận quá thì mất khôn như tục ngữ ta thường dạy, nhưng tục ngữ còn thiếu chi tiết là, giận quá thì còn dễ mất… tay lái. Đúng ra thì giận, buồn, sầu (muộn), quá dzui, nói chung là nếu trong một trạng thái tâm lý kích động quá mức bình thường thì tài xế (nào) cũng dễ gây nên tai nạn. Derrick LaForest tại Massachusetts thì giận quá, khỏi cần bị mất tay lái mà tự mình ủi xe vô tường vậy. Derrick ghé tiệm Taco Bell nửa đêm. Tiệm đóng cửa. Giận. Bấm còi. (Tiếp tục) Giận. Tự lao xe vô máy ATM. Bất tỉnh. Rồi bị hốt. Bị nhốt. Đợi ra tòa về cái tội… giận.
Đừng diễn giải luật
Chạy quá tốc độ cho phép bao nhiêu thì bị giấy phạt? 10 dặm? 5 dặm? 3 dặm? Theo thông cáo từ Chương Trình An Toàn Xa Lộ của Văn Phòng Thống Đốc tiểu bang South Carolina vừa đưa ra thì, các tài xế tốt hơn hết là hoặc tuân thủ theo biển báo về tốc độ giới hạn, hoặc sẽ bị ghi giấy phạt bất kể chạy quá tốc độ bao nhiêu dặm. 1 hay 2 dặm? Khỏi mặc cả. Chạy quá tốc độ vẽ trên biển báo là có thể bị chận lại và “thưởng” cho một giấy phạt. Văn Phòng Thống Đốc biểu, nhiều tài xế cứ diễn giải, suy đoán (lung tung) nên cứ quen việc phóng nhanh, nay nhân viên công lực toàn tiểu bang sẽ mạnh tay ghi phạt hơn. Cho chừa (tội diễn giải).