Mẹ, con nghỉ hai ngày không đi làm, vì phải qua với Brig. Brig lại bị miscarriage nữa. She khóc quá trời, làm con cũng…
Thế là ba tuần lễ trôi qua. Tôi vẫn chưa dứt được cuốn sách dày hơn 300 trang, xuất bản trong nước. Hình bìa in…
Loanh quanh trong tiệm sách cả tiếng đồng hồ, tôi chọn được cuốn sách mỏng, xuất bản ở trong nước. Duyên nhìn tôi hỏi: –…
Sự việc xảy ra vào cuối tháng Ba năm ngoái 2013, khi Bi, con gái út của tôi điện thoại, giọng hứng khởi: – Mẹ,…
Cô, cô, cô để giùm tui cái giỏ lên phía trên này. – Dạ được! – Cô cho tui ngồi ghế ngoài nghe, bị cái…
“… Trước khi về thăm nhà, con có nhận được thư của bác, con tính trả lời bác liền, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, con…
Sao, có muốn đi bác sĩ không, anh tới chở đi?… Hả! đi rồi hả?… Sao? Đi bác sĩ thì phải lấy hẹn chớ! Khi…
– Grandma, look! it’s so gorgeous. – Grandma, they are beautiful, I want all of them! please! Tiếng con bé cháu ngoại 8 tuổi cứ…
Con nói cho mẹ nghe đi. Có chuyện gì xảy ra? Thằng Thảo nó có gì hả? … – Mẹ khổ quá, già rồi mà…
Hôm nay Myer bán sale đó! – Ủa vậy hả? Chứ không phải đã bắt đầu từ hôm qua à? Chị thấy họ để bảng…
Chiếc xe đậu dưới nắng hơn ba tiếng đồng hồ, nóng hầm hập, nhưng nhờ vừa từ shop ra nên tất cả không có vẻ…
Trời đang vào Hạ, nên mới 4 giờ, đã sáng trắng, chim chóc bay chuyền hót vang từ sân trước đến sân sau. Có muốn…
Trong nhiều năm, tôi đã nghĩ và tin những tháng cuối năm bắt đầu từ Tháng 9, Tháng 10, Tháng 11… là những tháng có…
Hình ảnh người phụ nữ sang cả, áo dài thướt tha với mái tóc búi gọn ghẽ phía sau, vẫn in đậm trong tâm trí…
Chị ạ, có lẽ chúng ta nên nghĩ đến ngày trở về lại Brisbane. Chúng ta đã già rồi, con cháu mình cũng đã trưởng…
– Alo, Trọng hả? Ông sang tôi ngay được không? – Chuyện gì vậy? – Cũng chẳng có gì quan trọng. – Thế sao lại…
Em nói đi, em còn giận anh hả? – Không, giữa tui với anh không còn gì hết, tui không giận,không buồn anh! – Vậy…
Tôi thường dậy sớm vào những ngày cuối tuần, có lẽ do thói quen từ những năm còn đi làm. Hồi đó, từ Thứ Hai…
Tôi đến chung cư Phây được ba năm nay. Chung cư rộng bát ngát mênh mông, kiểu… bên kia biên giới là nhà, bên này…
– Grandma, Grandma…. …. – Bà….bàààà…ơơơi! Tiếng của Ixy vọng tới sau vườn từ sân trước, cũng là lúc tôi vừa gỡ được mớ rễ…