1. Tháng Mười Hai, tháng cuối năm, gợi nhớ đến những cơn gió chiều se lạnh và mùa Noel lại về. Người ta hay bảo…
Lời Giới Thiệu: Theo các nguồn tin được phổ biến vào khoảng 7:00 sáng 9/8/2018, gần 30 công an cộng sản đã khám xét khẩn…
Nguyễn Diệu Anh Trinh Nhớ những năm trước, mùa World Cup đến, không khí gia đình tôi rộn ràng như một quán café vì cả…
Bạn có biết không? Vào ngày 12 tháng 6 năm 2018, có sáu mươi (60) khẩu súng trên pháo đài Fort Siloso ở đảo Sentosa,…
Tuổi biết buồn Ngày Sài Gòn đổi chủ, tôi còn là đứa con nít hỉ mũi chưa sạch, thế nhưng thời cuộc đã cho tôi…
Tôi rụt rè đứng trước khung cửa sổ khu các Thầy và các Linh Mục của Chủng viện nội trú. Thầy Khoan đứng bên trong…
Sáng nay trời mưa nhỏ nhưng lạnh và mây phủ âm u, tôi ngại không dám đi Lễ buổi sáng thường ngày, vì nghĩ phải…
Những trang báo cuối năm Ðinh Dậu 2017 bắt qua những ngày đầu năm mới Mậu Tuất 2018, nói nhiều đến biến cố Tết Mậu…
Chị thì thầm vào tai anh: “Còn mấy hôm nữa là rằm tháng Giêng chắc mình phải về nhà chứ.” Anh kéo chiếc mền mỏng…
Anh bạn lớn hơn tôi một tuổi. Năm đó tôi với anh đang bàn về tờ báo xuân trên lầu của tòa soạn, mấy cô…
Con lộ đỏ chạy dọc theo bờ sông quê tôi là cả tuổi nhỏ đến trường với nắng bụi mưa sình. Nhưng sau hoà bình,…
1.Tôi nhớ xa xưa lắm, năm tôi mười lăm, mười sáu tuổi. Một trưa hè tôi đạp xe về vùng quê thăm người bạn học.…
Mỗi nhà văn có một cách hành văn riêng mà ta thường gọi là văn phong. Trong lúc hầu hết những nhà văn đều nổi…
Cho dẫu nổi trôi như bọt sóng Ðời mình rồi cũng giạt vào bờ (tmt) Thành phố Kent của tiểu bang Washington là thành phố…
Ngày xưa ơi, mãi xa tuổi thơ Xa cánh diều chở bao ước mơ Còn đâu bóng hoàng hôn những chiều mưa tím. Ngày xưa…
Cho tôi lại ngày nào Trăng lên bằng ngọn cau Me tôi ngồi khâu áo bên cây đèn dầu hao Cha tôi ngồi xem báo;…
Trong Nam, thành phần nào trong xã hội cũng thưởng thức cà phê buổi sáng, buổi trưa, buổi tối. Nghĩa là bất cứ lúc nào.…
Mùa Xuân còn đang bàn giao những cành hoa nắng cho mùa hạ vừa ngấp ngó bước vào những khu vườn nhân gian, thì nàng…
Trước thư viện Đà Lạt, tôi đón xe ôm đi về đồi Dinh Tỉnh Trưởng. Người lái xe ôm ngơ ngác: “Tôi chạy xe hai…
Người Việt mình hay đặt các giao ước dân sự trên nền tảng tình cảm chứ không có thói quen tạo lập sự minh bạch…