Lời người dịch: Nổi tiếng với tiểu thuyết Trăm năm cô đơn, sức mạnh của Gabriel García Márquez nằm trong cách xây dựng khí hậu…
Nhà thơ Nguyễn Thùy Song Thanh tên thật là Nguyễn Bạch Tuyết. Sinh tại Sađec. Sống tại Sài Gòn. Là vợ của nhà thơ Khoa…
Thưa quý độc giả thân mến, Đón mừng Mùa Lễ Thanksgiving 2014 với ý nghĩa Tạ Ơn nước Mỹ và tất cả những người đã…
Kính thưa Quý báo Trẻ, Đã hơn 3 thập niên qua, mặc dù cơn ác mộng thuyền nhân đã được chôn vùi vào dĩ vãng,…
Đoàng… đoàng… tôi giật bắn người lên, tỉnh giấc… Bên ngoài trời đang mưa lớn, sấm chớp rạch những đường răng cưa trông dữ tợn…
Tôi rời VN năm 1979 lúc mới 16 tuổi. Tôi còn nhớ như in, cái thuyền cá chở anh em tôi rời bãi Sóc Trăng…
Dù muộn, tôi cũng đã đến được Florida. Xin cám ơn nước Mỹ đã cho cha mẹ tôi cái quyền bảo lãnh con cái đoàn…
Cuối cùng anh em tôi cũng tới Mỹ sau hơn một năm chờ đợi. Vì chị dâu tôi, hai đứa con và hai người em…
Ngày đầu tiên đặt chân đến Mỹ là vào tháng 5 năm 1985… Máy bay vừa đáp xuống phi trường San Francisco thuộc tiểu bang…
Thấm thoắt đã hai mươi năm kể từ ngày gia đình tôi đến nước Mỹ. Một đất nước được mệnh danh là xứ sở thần…
Nếu nói về việc CÁM ƠN “U”, hay đúng hơn là cám ơn người Mỹ đối với những người Việt-Nam chúng ta tỵ nạn CS…
Bước chân đến Mỹ khi đã vào tuổi 50 thật sự không dễ dàng. Tôi đã nhiều lần hoảng hốt, lo lắng khi nghĩ đến…
Cho đến tận bây giờ, ngày hai buổi đi – về trên lộ trình quen thuộc, tôi vẫn luôn dõi mắt kiếm tìm Bác tài…
Người ta bảo biển Florida đẹp thì gã đi. Ừ thì biển đẹp thật, trời xanh mây trắng, nước biển như ngọc… Vô cùng khoáng…
Ngày tôi và con gái nhỏ của tôi đặt chân đến Mỹ, thành phố Houston này, đó là ngày kỷ niệm rất khó quên đối…
Mùa đông đầu tiên của tôi ở xứ cờ hoa là Christmas ’75, tiểu bang Pennsylvania. Tôi không giỏi chịu lạnh nên ngoài đi làm…
Lá thư do cố Trung Sĩ William viết đã được Tư Lệnh Quân Đội US ở Afghanistan, Tướng Joseph F. Dunford Jr. đọc nhân Ngày…
LTS: Cùng với người dân Mỹ, với nước Mỹ những người Việt tị nạn cũng tưởng nhớ những quân nhân Hoa Kỳ đã hy sinh…
Những ngày cuối Tháng Tư năm nay tôi ở Las Vegas. Tôi đến thành phố cờ bạc này nhiều lần chỉ vì các công ty…
Hồi đó, đám học sinh chúng tôi cùng trọ tại một căn nhà của một bà người Mỹ. Căn duplex, bà chủ nhà tóc vàng…