Menu Close

Potsdam

Rời Berlin, theo chân Dế Mèn xẹt ngang thành phố Postdam, trước khi lên đường đi Prague
Potsdam cách Berlin khoảng 24 cây số, đi xe lửa khoảng 45 phút. Hoàng gia Prussia, vua Freidrich Đệ Nhị (Freidrich the Great) xây nhà nghỉ mát ở đây vào thế kỷ XVIII, lâu đài Sanssouci. Khi quân đội đồng minh dội bom Potsdam, phần lớn tòa lâu đài còn nguyên.
Đi qua công viên Sanssouci, một khu vườn rộng với nhiều ngả quanh co, ta sẽ cần bản đồ đàng hoàng, bằng không cứ đi lòng vòng như vào ma trận! Tòa lâu đài chính xây theo kiểu Renaissance và những dinh thự chung quanh theo kiểu Baroque. Khu vườn ở đây đẹp hơn khu vườn Versaille, và dinh thư có phần rộng hơn tuy không hào nhoáng bằng Versaille. Nhưng tóm lại là vua chúa nào cũng khuân vác của cải về để xây dinh thự cho đẹp mắt đẹp lòng. Ngó hoài những món cổ ngoạn cũng chán nên Dế Mèn mò ra vườn ngồi chơi. Lâu đài của triều đại Prussia phe ta đi dòm cho biết, và biết để đó mà thôi!

pic
Công viên Sanssouci

Quanh thành phố là những khu phố được xây lại, Potsdam nằm trong lãnh thổ Đông Đức nên tòa nhà nào bị tái tạo cũng là những khối xi măng khổng lồ! Nhà thờ lớn nhất, Thánh Nicholai cũng được xây lại, có có ngọn obelisk trước mắt, Dế Mèn chưa hiểu obelisk để làm gì? Cột xi măng có biểu tượng chi?

pic
Lâu đài Sanssouci

Hôm phe ta ghé thăm, người Potsdam có cuộc biểu tình, một phe đăng đàn kêu gọi dân chúng chống lại những thứ “lạ” từ người đến vật, đại khái là giữ Đức “tinh tuyền” (in như Hitler thủa trước). Bên kia reo hò phản đối sau mỗi câu của diễn giả. Ở giữa là hàng rào cảnh sát dã chiến. Công trường được bọc trong hàng rào và cảnh sát dàn hàng để giữ trật tự. Nghĩa là họ dân chủ tối đa, ai muốn nói chi cứ ra giữa chợ nói, người phản đối cứ việc la hò phản đối, miễn là không ai thượng cẳng chân hạ cẳng tay hay ẩu đả lẫn nhau. Reo hò la hét chán rồi thì hai phe kéo nhau ra về!

pic
Potsdam cũng có cổng Brandenburg, xây từ năm 1770, và là nơi người thành phố tụ họp.

pic
Cảnh sát bảo vệ trật tự cho một cuộc biểu tình

Dế Mèn nhìn ngắm một lúc rồi cũng ra chỗ khác ngó tiếp. Cuối đại lộ chính là ngôi nhà thờ Thánh Peter & Paul xây từ năm 1868.
Tóm lại là ngoài tòa lâu đài Sanssouci, Potsdam không có mấy thứ để ngó trừ khi bạn là người thích phim ảnh. Ở đây có một bảo tàng viện lưu trữ khá nhiều phim ảnh, kể cả những đoạn phim tài liệu quý hiếm về quân đội Nazi, quân đội Xô Viết trong thời gian chiếm đóng Đông Đức và cả tài liệu về chính quyền Đông Đức, Dế Mèn không mấy hăm hở nhìn ngó xem những con người đáng sợ kia làm những thứ gì nên không ghé.

pic
Một cửa hàng Việt Nam

pic
Nhà thờ Thánh Nicolai với Obelisk phiá trước

Hôm nay là ngày cuối ở Berlin, mai Dế Mèn lên đường xuôi cố quận, thành phố nắng hanh vàng nhưng gió lồng lộng lạnh giá. Đến bây giờ thu mới vừa sang…

TLL