Menu Close

Mắt người

Để làm sạch bụi và giúp mắt giữ ẩm chúng ta chớp mắt khoảng 16 lần trong 1 phút. Một ngày ta chớp khoảng 20 ngàn lần! Trọn năm mắt ta chớp khoảng 6.25 triệu cái! Trẻ sơ sinh chớp ít hơn, khoảng 5 triệu lần/năm.

alt

Nếu bạn không nhận ra con mắt mình hoạt động cực kỳ bền bỉ, hiếm có loại vật liệu nào trên thế giới có độ dẻo dai như da người. Thử so sánh, đồng đô la được in trên một loại giấy đặc biệt, rất bền, chống thấm và chống bay màu. Tuy vậy, chỉ xếp tới xếp lui được 4,000 lần là rách bươm!

alt

“Nối vòng tay lớn” là nối vòng tay quanh địa cầu, không phải là gạch nối mù mờ Quốc-Cộng như nội dung của một nhạc sĩ xu thời dạo nọ. Để tay trong tay giáp vòng trái đất, chúng ta cần 33… triệu người.

alt

Bạn nghĩ là bạn không đi đâu ư, không vacation, không du lịch? Không hẳn vậy, cứ mỗi 5 phút bạn đã “di động” một quãng 5,000 miles (tương đương 8,047 cây số) do bạn ăn ké sự du hành của trái đất.

alt

Trong khi trái đất lao nhanh như tên bắn vậy thì ngược lại cũng trên trái đất có nhiều loài động vật chậm chạp không tin nổi. Ngoài rùa và sên, con cù lần (sloth) là động vật chiếm giải vô địch thế giới về sự lề mề. Nó cần 1 tháng để di chuyển đoạn đường 1 mile!

alt

Nếu bạn cân nặng 120 lbs và  nhấc một trọng lượng 120 lbs lên khỏi đầu, bạn có thể được xem là… lực sĩ. Nhưng lũ kiến sẽ cười vỡ ruột nếu trông thấy sự “tấn phong” hợm hĩnh này. Bởi nó có thể mang một vật nặng gấp 50 lần sức nặng của chính nó. Bạn có thể so sánh một chú nhóc cõng trên vai một… chiếc xe hơi!

alt