Menu Close

Trúng nhiều tiền vì… lẫn

Cụ bà Mary Wollens, 86 tuổi tại Toronto sau khi trúng số độc đắc đã bảo rằng những số bà chọn mua là do nằm mơ thấy số hiện ra (chắc khi còn trẻ có sang Việt Nam học giải mộng để đánh…số đề). Sau khi mua lần đầu bà vẫn ngờ không biết mình đã mua vé số chưa, nên lại mua thêm tấm vé thứ hai cũng cùng y 6 con số. Không có ai mua trùng số như vậy vì nếu thua thì tốn 2 lần tiền, còn trúng mình cũng chỉ được… hai nửa lô độc đắc. Nhưng sự lẫn của bà xem ra lại có lý khi lô độc đắc 24 triệu này lại có thêm một  người khác trúng, nên cuối cùng bà được đến hai phần ba, tức 16 triệu, thay vì phải chia đôi với người may mắn kia.

alt

Thần chết thua độ

Frane Selak tại Croatian được thần chết bồi thường một số tiền rất lớn sau khi thua cuộc thầy dạy nhạc này. Số là Frane từng trải qua những tai nạn hy hữu trong đời như đã từng là hành khách trên một chiếc xe lửa lật vì trật đường rầy, lần khác chiếc máy bay bị bung cửa, thêm lần xe bus ông đi bị đụng nặng, cùng ba lần đụng xe khác trong đó có một lần xe bị bốc cháy và lần khác xe rơi xuống vực, ông còn ở lại. Vì mạng quá cao nên thần chết đành phải đầu hàng và “bồi thường” cho ông trúng chiếc vé số một triệu đô. Sau khi trúng số, việc đầu tiên là Frane thề không hề đi máy bay hay bất cứ xe cộ gì khác nữa.

alt

Cú chờ kỷ lục

Anh em nhà Ashkar tại New York quả thật là những người kiên nhẫn hiếm thấy. Nếu có người chỉ nằm mơ trúng số hay luôn nói về chuyện trúng số thì Andy Ashkar, 34 tuổi và anh trai là Nayel Ashkar, 36 tuổi đã đợi đến 6 năm trời để “rón rén” bước ra nhận thưởng  6 triệu đô la với vé mua và trúng từ 6 năm trước. Anh em này đưa lý do là để… tránh ba chuyện xấu hay xảy ra cho người trúng độc đắc như dăm nguồn tin hay nhắc đến nên đợi cho… chuyện xấu qua đi. Luật New York cho phép đến 6 năm mới hết hạn và anh em nhà Ashkar phải đợi thêm 6 tháng để sở xổ số điều tra xem không có điều gì khuất tất, rồi nhận tiền hồi tháng qua.

alt