Jose Marcos Araujo, 41 tuổi tại Brazil làm người thân một phen hết hồn nhưng mừng quá sá. Sau khi nghe báo tin Jose bị bắn tại tiệm rửa xe mình làm việc và đưa vào nhà xác, em trai của Jose chạy tới nhà xác để mang hòm chứa Jose về. Đinh ninh là anh trai của mình đã chết và nằm trong hòm, nên gia đình đã tổ chức đám tang bù lu bù loa. Đến khi đang đưa vào nghĩa trang để chôn thì bỗng Jose lù lù xuất hiện, làm người dự một phen chạy tán loạn vì tưởng… hồn ma hiện về. Té ra đồng nghiệp của Jose bị chết, còn Jose bị thương phải nằm bịnh viện vài ngày mới trở ra để dự… đám tang của mình.

Chạy trời không khỏi nắng
Hans Url, 56 tuổi tại Áo được xem là người thất nghiệp… bịnh và can đảm nhất năm qua. Số là bị thất nghiệp, Hans bị Sở Thất Nghiệp buộc phải quay lại công việc mà họ đã tìm được cho Hans. Không muốn đi làm, Hans bèn lấy cưa điện để… cưa chân mình lên đến mắt cá, rồi quăng vô lò sưởi để hết đường “vá” lại, tính đường khỏi đi làm suốt đời. Sở Thất Nghiệp ra thông cáo rằng “lấy làm tiếc khi Hans phải cưa chân, nhưng bị cụt giò không có nghĩa… không đi làm được, chúng tôi sẽ tìm công việc thích hợp cho Hans sau khi ông rời bịnh viện và hồi phục”. Thiệt là có người … bịnh quá mức nên Sở Thất Nghiệp phải cho liều thuốc nặng vậy mới trị được các tay làm biếng.

Suốt đời của nhau
Cặp Barry và Anne Watson yêu nhau quá sá nên sau 9 năm chung sống với nhau đã quyết định làm đám cưới lần thứ hai. Có điều trong suốt 9 năm chung sống kia, vì vợ ghen tuông, nghi ngờ mình có thói trăng hoa nên ông Barry, 43 tuổi bèn giải phẫu thành… bà và đổi luôn tên thành Jayne để vợ vui lòng, vì vợ thề rằng dù có như thế nào cũng sẽ yêu ông. Kể từ nay, bà Jayne (tức ông Barry cũ) sẽ sống chung với vợ (già) là Anne 51 tuổi , hết còn bị nghi ngờ hay ve vãn với những phụ nữ khác. Họ bảo rằng không còn cãi nhau những chuyện vợ chồng, mà chỉ cãi nhau như… hai người đàn bà gần nhau, như việc Anne hay lấy áo (đẹp) của Jayne để mặc.

Before & After