Menu Close

Mèo mù đi Mỹ

Để nói về một kẻ không ra gì mà ngẫu nhiên gặp may mắn làm thay đổi cả vận mệnh, thì người ta có thành ngữ “mèo mù vớ cá rán”. Mèo mù mà vớ được cá rán thì quả là hy hữu, nhưng so với câu chuyện dưới đây thì sự may mắn và thành tích của chú mèo mù vớ cá rán này vẫn còn xoàng lắm. Chuyện này được đăng trên facebook, nguyên văn như sau:

alt

Bảo Huân

“Trước tiên phải khẳng định nhân vật chính trong chuyện này 100% là… mèo. Không có ý bóng gió gì cả. 2 con mèo có tên là Helen & Kelly, bị mù nên bị bỏ rơi ở trạm thú y. 2 con mèo đang sống bụi đời và bệnh tật thì được một nhóm bạn trẻ yêu động vật đem về nuôi dưỡng. Các bạn này chăm sóc và chữa bệnh cho 2 con mèo, rồi tìm chủ cho chúng. Nhưng 2 con mèo này bị mù nên tin đăng hơn một năm vẫn chưa ai nhận. Cuối cùng 2 con mèo gặp được một tình nguyện viên và người này đã tìm được hai gia đình muốn nuôi 2 em. Hoàn cảnh như vầy kể ra cũng nhiều, nhưng chuyện này ầm ĩ là vì hai người chủ nhận nuôi 2 con này là người Mỹ, sống ở Mỹ. Vì vậy để đoàn tụ cùng chủ mới, 2 con mèo phải làm hồ sơ xuất cảnh. Để lo thủ tục cho 2 con mèo, nhóm bạn đã vận động quyên góp một khoản gần 12 triệu đồng dùng để lập hồ sơ y tế, hồ sơ xuất cảnh, vé máy bay (Korean Air đàng hoàng!). Cơ duyên như thế thì kể cũng hy hữu. Vậy là một ngày không xa 2 em mèo sẽ “đổi đời”, trở thành Mèo Việt kiều.”

Sự tích 2 con mèo bụi đời mà ĐƯỢC ĐI MỸ (từ của một bạn trẻ có avatar kiểu hotgirl Hàn quốc) làm cho bao bạn nổi cơn tam bành. Nhiều bạn nói cái chuyện này hết sức tào lao, người nghèo không giúp đi giúp chó mèo. Bạn lại gọi nhóm người trên là đồ cuồng tín động vật, là lũ tay sai cho chó mèo vì kiếp trước mắc nợ chó mèo nhiều quá (!). Bạn lại so sánh số phận mình và số phận 2 con mèo, rằng “không biết mình bệnh chết có người giúp như 2 con mèo này không”. Cái này bạn không nói trắng ra, nhưng nếu được chắc bạn này cũng muốn hoán đổi thân phận.

Chuyện này làm mình nhớ đến Pax Thiên*. Pax Thiên cũng như Helen hay Kelly, không tính toán gì khi rất nhiều người đang tính toán. Tình thương và số phận đặc biệt đưa đẩy để câu chuyện trở thành một đề tài nóng bỏng làm dậy sóng facebook, khiến bao người trở thành người hùng bàn phím.

Có nhiều khía cạnh xã hội trong câu chuyện mèo mù đi Mỹ.

Trước tiên, là vì Giấc Mơ Mỹ. Chuyện con A thằng B lấy chồng/vợ xuất ngoại cũng đã khiến nhiều người ganh tỵ, huống chi là mèo. Mà lại là mèo mù “nhìn muốn ói”. Với người không ham muốn thì câu chuyện thật khó tin, thật hài hước. Với kẻ đang khát khao thì chuyện này như chạm nọc, xứng đáng để tự ái vô cùng!

Thứ 2, là vì định kiến giống loài. Nhiều người không thích mèo, bởi cái loài đó có vẻ gì giả tạo, lười biếng, quỷ quyệt và đáng sợ. Trong 12 con giáp của Trung Hoa, năm Mão không phải là năm Mèo, mà người Trung Hoa xưa phải lách, gọi Thỏ là Ngọc Mão. Vận may của cái loài mà ta không thích sẽ trở thành một cơn dị ứng! Nếu nhân vật chính không phải là mèo mà là chó, là gấu trúc, là voi, là cá heo… thì câu chuyện lập tức mang ý nghĩa môi trường và nhân đạo to lớn. Vì chó, gấu trúc, voi, cá heo… được yêu mến, được gán cho nhiều đức tính tốt hơn mèo.

Thứ 3, là vì định kiến vị kỷ. Từ những diễn biến trên facebook cho thấy con người vẫn tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, là người chủ của cả hành tinh. Mọi giống loài khác chỉ là kẻ sống ké thôi, nếu người ta có sức thì người ta sẽ khai hoang một khu đất, săn bắn động vật, trồng trọt cây cối sinh lợi và tiêu diệt những loài cây, loài vật không sinh lợi. Nếu người ta không khai thác thì người ta bảo tồn. Chuyện bảo tồn này cũng vì lợi ích của con người, vì thế hệ sau, vì không muốn chết do hạn hán, bão lụt, mất cân bằng sinh thái, vì bảo tồn để người ta còn biết vẻ đẹp của tự nhiên. Một con mèo thì không thể so sánh với một con người. Giá trị của một con mèo chỉ là thứ giá trị thấp cấp. Vì mèo thấp kém nên chuyện một nhóm người lao động, đóng góp hăng say giúp đỡ con mèo, chứ không phải con người, trở nên không đáng.

Thôi thì vì cuộc sống quá đa dạng và con người thì quá phức tạp, nên chuyện người này làm nếu không ảnh hưởng đến ai, không trái đạo đức thì người khác đừng nên lạm bàn. Nếu thấy cần góp ý thì đừng chọn cách ném đá. Cũng đừng lên gân tỏ ra nguy hiểm, vì đó không phải chỗ để test IQ, EQ. Chuyện này cũng không phải là cái cớ để bàn về nghèo đói, nhân quyền, về bình đẳng bác ái.

Những người bị ném đá, đừng bận tâm về mấy cục đá vô nghĩa. Mặc kệ ngoài kia ồn ào, Helen và Kelly của các bạn mỗi ngày vẫn bình yên phơi nắng.

Câu chuyện chấm dứt ở đây. Chắc giờ này 2 em mèo đã đến Mỹ.

Người ta được đi Mỹ thì phần đông hẳn là phải sướng. Hầu như ai cũng trả lời như vậy. Nhưng còn mèo mù?

Mèo mù đi Mỹ thì có sướng không? Bạn hỏi tôi cắc cớ như vậy thiệt khó trả lời. Tôi nghĩ, có thể là sướng, nhưng thiệt tình tôi không chắc lắm.

Vì sao tôi không chắc?

Vì tôi không phải là mèo nên làm sao biết chúng nghĩ gì (“Mần răng em biết bia đá không đau?”) Làm sao tôi biết cat food đóng hộp ở Mỹ có ngon bằng đầu cá nục chiên giòn ở Việt Nam hay không?

Thiệt là kẹt, hahaha!


* Pax Thiên (tên khai sinh là Phạm Quang Sáng), sinh ngày 29/11/2003, là trẻ mồ côi, được cặp vợ chồng diễn viên Angelina và Brad Pitt nhận làm con nuôi và đưa sang Mỹ.