Như tâm thư của ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh trên các số báo Trẻ trước, cô và một số văn nghệ sĩ thân hữu của Nguyệt Ánh sẽ cùng nhau thực hiện chuyến công tác tại một số quốc gia Âu Châu nhằm mở đầu chiến dịch “We March For Freedom”. Mục tiêu của chiến dịch này, qua các sinh hoạt văn nghệ và vận động dư luận quốc tế, là để góp thêm lửa đấu tranh, đòi Dân chủ và Nhân quyền cho quê hương Việt Nam, đòi Tự do cho các tù nhân lương tâm và Bloggers đang bị nhà cầm quyền cộng sản giam giữ đàn áp chỉ vì kiên cường bày tỏ lòng yêu nước và khát vọng Tự do Dân chủ. Chuyến đi này được cá nhân Nguyệt Ánh tổ chức, với sự tham dự của 14 văn nghệ sĩ thân hữu từ nhiều thành phố Bắc Mỹ, Âu Châu, Úc Châu, hoàn toàn độc lập với mọi đoàn thể, tổ chức và đảng phái chính trị.
Phóng Viên Trẻ có mặt trong đoàn ghi nhận và giới thiệu những hoạt động của phái đoàn Nguyệt Ánh sau đây.
Tin từ Brussells
Sáng Thứ sáu, Mar.27, 2015, lúc 10 giờ.
Anh Chị Em trong nhóm We March For Freedom đã có một buổi gặp gỡ với ông Konstantin Von Mentzingen, (Desk Officer for Việt Nam – EEAS) Đặc Trách về Việt Nam Sự Vụ của Liên Hiệp Âu Châu tại trụ sở EEAS (Europe External Action Services) và vị đại diện cho chủ tịch Ranieri Sabatucci, Head of Asia and Pacific Department – EEAS. Sau khi giới thiệu những anh chị em trong đoàn và trình bày mục đích buổi diện kiến; nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh đã đưa những đơn khiếu tố, những bản tố cáo chính quyền Cộng Sản Việt Nam đã và đang vi phạm trầm trọng những quyền tự do căn bản của con người như: Tự do ngôn luận, tự do báo chí, tự do đi lại, tự do tôn giáo… đến cơ quan Hành Pháp, phái bộ ngoại giao của Liên Âu. Ông Marci cho biết sẽ đặt trọng tâm đến vấn đề nhân quyền với chính phủ Việt Nam trong chuyến công du đến Việt Nam vào Tháng 11 năm nay.

Chụp hình lưu niệm cùng các viên chức của Hành Pháp Liên Hiệp Âu Châu
Trước khi kết thúc buổi gặp gỡ, anh chị em đã cùng đồng ca nhạc phẩm We March For Freedom và chụp hình kỷ niệm với giới chức thẩm quyền.

Nguyệt Ánh trình những tài liệu và hình ảnh về vi phạm nhân quyền tại VN

Phái đoàn cùng đồng bào tại Pháp.
Sau khi rời cơ quan Hành Pháp, một số anh chị em đã đến cơ quan Lập Pháp của Liên Hiệp Âu Châu với cùng một mục đích hy vọng áp lực ngoại giao quốc tế sẽ giúp cho dân Việt Nam có được tự do và nhân quyền. Phái đoàn đã tiếp xúc với ông Marcin Gasiuk, Administrator – Secretariat of the Subcommittee on Human Rights in the European Parliament và vị đại diện cho The Honorable Elena Valenciano, member of European Parliament Chair of the Subcommittee on Human Rights in the European Parliament.

Nguyệt Ánh (thứ 3 từ trái) trước trụ sở Hành Pháp Liên Hiệp Âu Châu
Tin từ Hòa Lan
– Thứ Sáu Mar. 27, 2015
Nhóm “We March For Freedom” phái đoàn sau hai buổi gặp gỡ giới thẩm quyền Hành Pháp và Lập Pháp của Liên Hiệp Âu Châu tại Bỉ (Brussells, Belgium) đã rời nơi đây để đi Nieuwegein, Hòa Lan (Netherlands).
Lúc 6 giờ chiều ngày Thứ Sáu, 27 Tháng Ba, trong hội trường Tveerhuis, thành phố Nijemonde, nhóm Tuần Hành Cho Tự Do đã sinh hoạt văn nghệ với đồng bào Hòa Lan. Dù không là ngày cuối tuần, hội trường vẫn đầy kín người tham dự. Qua sự tiếp tay tận tình của ban tổ chức với âm thanh, dụng cụ âm nhạc; đặc biệt là lòng mến mộ với Nguyệt Ánh, Việt Dzũng, buổi tưởng nhớ Việt Dzũng đã làm nhiều người rơi nước mắt sau nghi thức chào cờ và tưởng niệm. Cùng tâm nguyện phục hưng một Việt Nam tự do, dân chủ, nhân quyền; mọi người có mặt đã cùng nhau hát những bài ca đấu tranh của nữ ca nhạc sĩ Ngưyệt Ánh, những bài hát tình tự quê hương dân tộc, những nhạc phẩm nhắc nhớ đời lính. Điều làm phái đoàn chú ý là đồng bào tại Hòa Lan khi hát hầu như thuộc nằm lòng, không cần cầm bài hát.
Trong sự quyến luyến của đồng bào; rời hội trường lúc 10 giờ, nhóm “We March For Freedom” phái đoàn về nghỉ ngơi để tiếp tục cuộc tuần hành ngày mai tại Đức.

Hàng trước, từ trái:Nguyệt Ánh, Gió Đồng Nội và các thành viên phái đoàn. Chụp tại Hoà Lan.
Tin từ Moenchengladbach, Đức
Mar.28, 2015
Hai giờ trưa Thứ Bảy, Mar. 28, 2015 nhóm Tuần Hành Cho Tự Do phái đoàn có mặt tại hội trường Heilig Geist, Đức Quốc. Sau khi chuẩn bị, mọi người sắp hàng hai tuần hành ngoài sân, thuộc khuôn viên nhà thờ. Những lá cờ Vàng được trang trọng rước đi, trong tiếng hát We March For Freedom và những khẩu hiệu: Tự do, Dân chủ, Nhân quyền cho Việt Nam. Sau nửa giờ cùng tuần hành ngoài trời, đồng bào vào hội trường với chương trình văn nghệ đấu tranh. Nghi thức chào cờ, mặc niệm được trang trọng bắt đầu lúc 4 giờ. Ông Nguyễn Văn Rị, trưởng ban tổ chức ngỏ lời chào mừng cùng quan khách. Tiếp theo là lời phát biểu của Bác sĩ Hoàng thị Mỹ Lâm, CT Liên Hội NVTN tại Đức. Sau đó ban tổ chức trao tặng khăn quàng cờ Vàng cho nhóm anh chị em Tuần Hành Cho Tự Do. Góp mặt trong chương trình văn nghệ đấu tranh cùng với nhóm Freedom cho Việt Nam có các văn nghệ sĩ địa phương, nhóm Vinh Danh Cờ Vàng, và nhóm Tiếng Nước Tôi cùng tham dự. Chương trình sinh hoạt chấm dứt lúc 8 giờ trong sự lưu luyến của đồng bào.
Ngày mai, Chúa Nhật, “We March For Freedom rời Đức để đến Vương Quốc Bỉ .

Phái đoàn cùng đồng bào tuần hành tại Moenchengladbach, Đức
Tin từ Liège, Belgium
Chủ Nhật 29 Tháng Ba, năm 2015
Tiếp tục cuộc hành trình, nhóm We March For Freedom chúng tôi đến Liège, Belgium (Vương Quốc Bỉ) lúc 1 giờ trưa Chúa Nhật ngày 29 Tháng Ba năm 2015. Buổi sinh hoạt văn nghệ đấu tranh với đồng bào tại Liège bắt đầu lúc 2 giờ 15, tại hội trường Salle de Réunion Restaurant Vinacity, Belgium. Sau Lễ Chào Cờ Việt Nam Cộng Hoà là nghi thức Mặc Niệm bằng hai ngôn ngữ Pháp, Việt. Tiếp theo ngay sau đó, ông Lê Hữu Đào, chủ tịch cộng đồng Việt Nam tại Liège ngỏ lời chào mừng và cám ơn anh chị em văn nghệ sĩ và đồng bào hiện diện. Đáp lời, nữ ca nhạc sĩ Nguyệt Ánh, thay mặt cho nhóm, nói lên lòng tri ân sự thương mến với Nguyệt Ánh, nói riêng, với tất cả anh chị em văn nghệ sĩ, nói chung đã dấn thân trên bước đường đấu tranh cho một Việt Nam tự do, dân chủ và nhân quyền. Trong buổi sinh hoạt, ngoài việc nhắc nhớ đến Việt Dzũng, một người bạn đồng hành suốt hơn 30 năm qua; Nguyệt Ánh còn giới thiệu đến đồng bào hai giọng ca tiếp nối tinh thần tranh đấu mà Việt Dzũng đã không quên hướng dẫn, chỉ bảo trước khi anh ra đi là Vương Phùng Sơn và Bích Châu thuộc thế hệ trẻ. Cùng góp tiếng hát còn có các ca sĩ Tuấn Minh, Tuyết Mai, Quang Trúc, Phương Loan, Quỳnh Trang, Trần Hoài Trí và bé Quế Anh. Buổi sinh hoạt chấm dứt lúc 4 giờ 30 khi anh chị em vội vã ra phi trường đi tiếp chặng cuối cùng là Budapest, Hung Gia Lợi.

Sau khi cùng đồng bào tuần hành, là buổi văn nghệ đấu tranh tại Moenchengladbach, Đức
Tin từ Budapest, Hungary, Monday, March 30, 2015
Nhóm “We March For Freedom” đến Budapest lúc nửa đêm. Vào được khách sạn chỉ kịp đi ngủ. 10 giờ sáng anh chị em mặc áo “We March For Freedom” xuống phố vừa tuần hành vừa chụp hình lưu niệm. Thành phố Budapest của Hung Gia Lợi còn giữ được nhiều nét đẹp cổ kính, không bị chiến tranh tàn phá như Ba Lan. Năm 1986, Hung Gia Lỡi cũng là 1 trong những quốc gia ở Đông Âu may mắn thoát ách cộng sản vô thần và nhờ đó đã phát triển mạnh về mọi mắt. Buổi tuần hành ở Budapest, hung Gia Lợi chấm dứt lúc Hai giờ trưa, kết thúc chuyến hành trình ở Âu Châu. Anh Chị Em trở về khách sạn nghỉ ngơi, sắp hành lý cho chuyến bay sáng sớm ngày mai.


GDN