Menu Close

Lễ Tưởng Niệm Anh Linh Tử Sĩ – 40 Năm Quốc Hận

Bài: Trân Phương
Ảnh: Đỗ Xuân Hùng

Lúc 6 giờ chiều ngày 29 tháng Tư năm 2015, trước Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ tại Lake Baldwin Memorial Park, Orlando, Florida buổi lễ Tưởng Niệm Tri Ân Chiến Sĩ Việt Nam Cộng Hòa và Đồng Minh diễn ra rất trang trọng.

Buổi lễ bắt đầu bằng nghi thức chào cờ Mỹ, Việt. Ngay sau đó là tiếng kèn Chiêu Hồn Tử Sĩ ai oán của nhạc sĩ Mã Đình Sơn vang vọng trong gió chiều trước bàn thờ nghi ngút khói nhang. Hai cựu quân nhân trong quân phục Hải Quân và Không Quân làm lễ Treo Cờ Rủ (Half Mask).

alt

Bàn thờ tưởng niệm Quốc Hận tại Tượng Đài Việt Mỹ


Chào Quốc Kỳ

Quan khách Việt Mỹ

Lễ khấn dâng hương



Cựu Thiếu Tướng Trần Bá Di và cựu Đại Tá Joe Kittinger đặt vòng hoa tưởng niệm

Ông Phạm Quốc Hưng, CT CĐVNTTFL phát biểu

Cựu Đại Tá Không Quân Joe Kittinger phát biểu

Đài truyền hình Fox 35 phỏng vấn ông Nguyễn Bảo

Sau nghi thức Tưởng Niệm là phần giới thiệu quan khách tham dự. Với sự có mặt của ông Phạm Quốc Hưng, chủ tịch CĐVNTTFL; các hội đoàn và nhiều niên trưởng. Đặc biệt còn có sự tham dự của hai cựu chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến tại Việt Nam: Cựu Đại Tá Joe và bà Kittinger; Cựu Trung Tá Al Schroeder, người đang trách nhiệm National Việt Nam War Museum Orlando, Florida.

Quan khách cùng đồng hương hiện diện được mời lên thắp nến tưởng niệm Chiến Sĩ Trận Vong trong lời Tưởng Niệm Tri Ân, của nhạc sĩ Viễn Phương do ban hợp ca trình bày.

Này là những anh linh đã nằm xuống trên quê hương tôi.
Này là những anh hùng đã hy sinh cho dân tộc tôi.
Ôi những giọt máu hồng tuyệt vời,
Ôi những ngọn đuốc thiêng rạng ngời,
Sáng tươi ơi, hồn sông núi linh thiêng chiếu soi muôn đời

Người Việt Nam kiêu hùng đã bao phen ngăn quân xâm lăng.
Này giòng giống Lạc Hồng quyết một lòng bảo vệ non sông
Góp máu xương xây đắp nền Cộng Hòa,
Khoác chiến y gìn giữ sơn hà,
Người nằm xuống hiên ngang, cho Việt Nam có ngày thái hòa.

Xin cám ơn các anh, những người trai lính Cộng Hòa.
Xin cám ơn các anh, đã vì muôn dân gục ngã.
Xin cám ơn các anh, những người chiến sĩ đồng minh,
đã vì lý tưởng Tự Do, liều mình hy sinh cho đất Việt an bình

Xin cám ơn các Anh, những người trai lính Cộng Hòa
Xin cám ơn các Anh, những người chiến sĩ Đồng Minh
đã vì lý tưởng Tự Do, liều mình chết cho quê hương tôi.

Để đánh dấu 40 năm Quốc Hận: năm 1975 – 2015, đại diện Ban Tổ Chức, ông Phạm Hồng Hải đọc lời khấn “… Trước bàn thờ vọng tưởng Anh Linh chiến sĩ Việt, Mỹ; với tất cả Tâm Thành cùng Nén Hương, Hoa, Lễ, Vật, dâng cúng… chúng tôi xin kính cẩn thỉnh cầu Anh Linh Chư Vị về lễ đài chứng giám lòng thành của chúng tôi…”. Trong phần Tế Lễ – Nữ, thay mặt cho các Bà, bà Thương Cúc dâng lời nguyện: “.. chúng tôi xin nguyện cầu chư vị gia hộ cho người Việt Quốc Gia trong và ngoài nước; kiên quyết một lòng cùng nhau chống bạo quyền Cộng Sản và bọn tay sai Tàu cộng để công cuộc đấu tranh sớm thành công… Xin dâng lên hồn thiêng sông núi lạy thứ nhất. Lạy thứ hai để nhớ ơn các anh linh tử sĩ Việt Nam Cộng Hòa. Lạy thứ ba tri ơn 58 ngàn chiến sĩ Đồng Minh đã hy sinh vì lý tưởng tự do cho Việt Nam và lạy thứ Tư để tưởng niệm đồng bào đã chết trên đường vượt biên, vượt biển tìm tự do. Tiếp theo phần Tế Lễ Nữ là phần Tế Lễ – Nam do ông Hội trưởng Trịnh Ngọc Sơn hướng dẫn.

Chủ tịch CĐVNTTFL Hưng, ngỏ lời “…ngày 30 tháng 4 năm 1975, miền Nam rơi vào tay Cộng Sản… Toàn quốc là một trại tù… biết bao nhiêu gương tuẫn tiết, từ các vị tướng lãnh đến hàng sĩ quan, binh sĩ đã tự sát không chấp nhận sa vào tay giặc. Chúng ta trân trọng nghiêng mình tri ân các chư vị…”. Cựu Đại Tá Kittinger cũng chia xẻ nỗi niềm tiếc thương đồng đội nằm xuống, uất ức vì cuộc chiến Việt Nam do những chính trị gia điều khiển mà không do quân đội lãnh đạo để miền Bắc với sự giúp đỡ của Cộng sản thế giới đã chiếm được miền Nam Việt Nam Cộng Hòa.


Một vài hình ảnh đồng hương biểu tình ngày quốc hận tại góc đường Mills Avenue và Colonial Drive

Toán Quốc Quân Kỳ


Hội Tế Lễ Trung Tâm Florida

Chào quốc kỳ

Tế lễ tưởng niệm Quốc Hận

Đồng bào tham dự tưởng niệm

Hoa Hậu Áo Dài 2015 Florida đại diện giới trẻ phát biểu

Những ánh nến lung linh tưởng niệm Anh Hùng Tử Sĩ 40 Năm Quốc Hận

Buổi Tưởng Niệm Tri Ân chiến sĩ chấm dứt bằng bữa ăn tối gọn, nhẹ trong tình thân ái. Bỏ qua những dị biệt cá nhân, lần đầu tiên mọi người đã ngồi lại với nhau nơi Tượng Đài Chiến Sĩ trong tình Huynh Đệ Chi Binh đã thật sự cho tôi niềm tin. Tôi tin chắc các hương hồn tử sĩ cũng đang mỉm cười nơi chín suối khi nhìn thấy sự đoàn kết của người Việt qua số người có mặt rất đông hôm nay.


T.P