Miễn đừng đụng đến chính trị, báo chí Trung Quốc bắt đầu được mở cửa cho tình dục. Loạt tạp chí mát mẻ đang nở rộ như nấm sau mưa. Các tạp chí thời trang của những tập đoàn báo chí phương Tây ấn bản tiếng Hoa xuất hiện nhan nhản và bán sạch vèo vèo…

Wang Yixun tiếc hùi hụi khi không mua tờ tạp chí thấy hôm trước ngoài sạp. Khi Wang Yixun trở lại vài ngày sau, quyển tạp chí bóng lộn với hàng lô ảnh chụp “em út” mát mẻ đã bán sạch từ đời nào. Tạt qua hai sạp gần đó cũng chẳng còn, Wang Yixun – 28 tuổi, kỹ sư làm việc tại khu công nghiệp kỹ thuật cao Zhongguancun, một “thung lũng Silicon” của Trung Quốc – chưa chịu thôi. Hôm sau, anh tản bộ ngang trạm xe bus để tìm. Thật xui xẻo, lần này cũng chẳng thấy nốt! Ðương sự kể, thoạt đầu mình không mua bởi mắc cỡ và không đủ “dũng khí” cầm tờ báo tươi mát lên xe bus.
Tờ tạp chí Wang Yixun mua không được là chuyên san Nanren Zhuang dành cho nam giới, ấn bản tiếng Hoa của tờ For Him Magazine (FHM – thuộc tập đoàn báo chí Anh). FHM-Hoa ngữ nhắm vào đối tượng trí thức trẻ có thu nhập cao, thích hưởng thụ cuộc sống hiện đại và tất nhiên đủ điều kiện kinh tế để mua xe hơi, quần áo cao cấp và đồ chơi kỹ thuật số được quảng cáo đầy ắp trong tạp chí – theo tổng biên tập Jacky Jin. FHM-Hoa ngữ đang làm mưa làm gió thị trường báo chí ăn chơi tại các thành phố lớn như Bắc Kinh và Thượng Hải. Hầu hết ảnh bìa FHM-Hoa ngữ đều là những cô xinh xắn tươi trẻ được chụp với tư thế bốc lửa ngùn ngụt. Trong một ấn bản, FHM-Hoa ngữ tung ra ảnh bìa nữ ca sĩ A Duo với tư thế gây nghẹt thở (khỏa thân, hai tay ôm ngực…). Nội dung FHM-Hoa ngữ còn có linh tinh thông tin sex, chẳng hạn vài “mẹo nhỏ dành cho đấng mày râu” như “Làm thế nào thực hiện điều ấy trong 5 phút” (bởi “giải lao tình dục cũng tương tự giải lao uống càphê”) hoặc bài viết có tít giật gân đại loại “Hành trình tình dục sóng gió của QiQi”…
Năm 2002, sách báo Trung Quốc vẫn còn bị cấm đăng ảnh người mẫu khoe ngực ngồn ngộn hoặc nội dung vi phạm thuần phong mỹ tục. Chỉ các truyền đơn kêu gọi dân chúng áp dụng các biện pháp quan hệ an toàn là được phép có nội dung liên quan tình dục. Bây giờ, sách báo Trung Quốc nhan nhản hình ảnh gợi cảm. Website sex mọc như nấm và blog trở thành hiện thân của thanh niên thời @. Trung tâm triển lãm quốc tế Thượng Hải từng tổ chức cuộc Triển lãm đồ chơi tình dục quốc tế và sức khỏe sinh sản, thu hút lũ lượt nam thanh nữ tú (cuộc triển lãm tương tự cũng được tổ chức tại Quảng Châu)! Liu Dalin – giáo sư Ðại học Thượng Hải, nhà tình dục học lừng danh – thậm chí lập Viện bảo tàng văn hóa tình dục cổ đại Trung Hoa tại Tongli (Giang Tô).

“Ðây là nền móng của cuộc cách mạng tình dục” – phát biểu của Annie Wang, tác giả quyển tiểu thuyết từng gây chấn động People’s Republic of Desire. Có thể thấy “mầm mống” của cuộc cách mạng này ngay trên website Tân Hoa Xã, nơi chẳng ngại ngần đăng ảnh nóng, chẳng hạn “Top 10 phụ nữ gợi cảm nhất thế giới”. Ngoài ra, yếu tố thị trường và nền văn hóa tiêu dùng hiện đại cũng là động lực khiến bùng nổ báo chí tươi mát – nhận xét của Pan Suiming, giáo sư xã hội Ðại học Renmin (Bắc Kinh). Theo New York Times, FHM-Hoa ngữ hiện được phát hành với khoảng 480,000 bản và đối thủ của nó là Sports Illustrated Swimsuit (chuyên đăng ảnh thời trang áo tắm). Tập đoàn chịu trách nhiệm phát hành hầu hết tạp chí thời trang phương Tây bản tiếng Hoa tại Trung Quốc là Trends, trong đó có tờ Esquire-Hoa ngữ (ấn hành từ 1999), Cosmopolitan, Harper’s Bazaar… Năm 2004, tập đoàn Dennis Publishing (Anh) cũng tung ra Maxim-Hoa ngữ.
Thật mỉa mai khi Trung Quốc vẫn kiểm soát chặt chẽ các thông tin về thực trạng xã hội hoặc những cuộc “phanh thây” giữa các phe nhóm chốn “cung đình” nhưng “dâm thư” hiện đại với những hình ảnh nhục thể lồ lộ lại được bật đèn xanh. Giáo sư xã hội Ðại học Bắc Kinh Fang Wen nói rằng các ấn bản như FHM-Hoa ngữ “đang khiến lớp trung lưu thành thị phởn phơ tiền của trở nên hành xử lệch lạc đạo đức” (dẫn lại từ Asia Times). Những người như anh kỹ sư Wang Yixun có thể đại diện cho một thành phần nhưng không đại diện cho đa số thanh niên Trung Quốc.
Tuy nhiên, lố quá cũng phản tác dụng. Người ta còn chưa quên trường hợp Huang Shengyi (Hoàng Thánh Y). Từ khi lên trang bìa FHM-Hoa ngữ ấn bản tháng 8-2006, cô tài tử từng nổi tiếng sau bộ phim Ðại náo kungfu của Châu Tinh Trì đã lập tức bị tẩy chay. Nhiều công ty ngưng hợp đồng quảng cáo với Huang Shengyi (sự kiện khiến đương sự bị thiệt hại khoảng 12 triệu USD!). Giới trẻ Bắc Kinh thậm chí mở diễn đàn “chửi” Huang tan nát, bày tỏ rằng họ không ngờ cô tài tử trẻ (sinh năm 1983) trông dễ thương đến thế lại là con gái của một giáo sư (tốt nghiệp bên Mỹ) mà thiếu suy nghĩ như vậy khi đồng ý khoe thân thể ngọc ngà của mình trên trang bìa một tờ “tạp chí rẻ tiền”. Còn nữa, mẹ của Shao Yuhan (cô gái từng nổi tiếng khắp Trung Quốc khi tham gia cuộc thi Giọng hát vàng) cũng nổi điên viết thư chỉ trích ban biên tập khi thấy bức ảnh bốc lửa của con gái mình trên trang bìa FHM-Hoa ngữ (ban biên tập phải chính thức xin lỗi!)…
MK