Soi
Đó là nhà tù Penal De Ciudad Barrios ở El Salvador, Nam Mỹ, một trong những nhà tù đẫm bạo lực nhất trên thế giới. Thường được nhốt thành viên của băng đảng Mara Salvatrucha hay MS-13 có nguồn gốc từ California bị trục xuất hồi hương. Những buồng tù này chỉ rộng 12 feet và trần cao 15 feet và thường xuyên nhốt hơn 30 tù nhân. Chúng được thiết kế đầu tiên chỉ để tạm giam các nghi can trong vòng 72 giờ, nhưng rất nhiều người trong số đó phải ở đây hơn 1 năm. Phần lớn thời gian trong ngày, các tù nhân lấy quần áo buộc lại vào nhau thành võng nằm xếp lớp mới đủ chỗ. Cho 2 băng nhóm tội phạm không đội trời chung về ở “chung một chuồng” là chủ trương của chính phủ El Salvador.
Trong khi đó ở xứ Na-Uy là nhà tù Bastoy, một nhà tù nằm trên hòn đảo xinh đẹp Bastoy. Chỉ mất một giờ phà, rẹt một cái từ thủ đô Oslo là tới đảo. Phà được vận hành bởi hầu hết là các tù nhân.
Hỏi vậy sao mà các tù nhân lại không trốn chạy như bộ phim truyền hình dài tập “Prison Break”?
Ấy, nhưng ngay khi cập bến Bastoy thì sẽ thấy cái chốn này trông như một trại hè nghỉ mát hơn là một trại tù. Ở đây các tù nhân có thể làm nông trại, chăm sóc ngựa. Trong thời gian rảnh rỗi, họ có thể bơi ở các bãi tắm ven biển, cưỡi ngựa, câu cá, chơi tennis, túc cầu hay là trượt tuyết vào mùa đông. Không tường rào bao quanh, không những phòng biệt giam, kiên giam tăm tối và không cả những cai tù với vũ khí quân trang, dù nhà tù có cả những phạm nhân phạm tội giết người và hiếp dâm. Nhà tù Bastoy còn có cả một cửa tiệm, thư viện, nhà thờ, trường học, một văn phòng cung cấp dịch vụ công và trạm hải đăng được thiết kế cho những buổi họp hay hội thảo seminar nho nhỏ. Bastoy được xem là nhà tù nhân ái nhất trên thế giới. Với triết lý giáo dục phạm nhân như vậy, tỷ lệ tái phạm của tù nhân ở Na-Uy chỉ là 16% so với 70% ở trên toàn châu Âu.
Cứ như chàng tù nhân trong hình vẫn có thể ngồi ghế bành lướt web, có khi vẫn vào MatchMaker hay Tinder mà thả thính online không chừng!
