Menu Close

Tưởng niệm

9 giờ sáng ngày 27/07/2011 tại Câu lạc bộ Phao lô Nguyễn Văn Bình số 43 đường Nguyễn Thông, quận 3, thành phố HCM đã diễn ra một buổi lễ trang trọng và cảm động để tưởng niệm các liệt sĩ đã bỏ mình bảo vệ tổ quốc tại Hoàng Sa, Trường Sa và các chiến trường biên giới phía Bắc, biên giới Tây Nam.

pic


Quang cảnh hội trường, Bà Huỳnh Thị Sinh vợ cố Trung tá Nguỵ Văn Thà (X)

PHẠM PHƯƠNG

Buổi lễ này do một số nhân sĩ trí thức Sài Gòn tổ chức, nhà nghiên cứu 92 tuổi Nguyễn Đình Đầu đại diện gởi thư mời.

Trọng điểm của buổi lễ là tưởng niệm chung cho các chiến sĩ cả hai miền Nam Bắc đã vị quốc vong thân trong trận hải chiến Hoàng Sa năm 1974 và Trường Sa năm 1988. Đặc biệt hơn nữa, những lời phát biểu trong buổi lễ chỉ nhấn mạnh đến các cuộc chiến chống ngoại xâm đến từ phương Bắc; nhận diện và xác định Trung Quốc như một kẻ thù truyền kiếp của dân tộc. Nội dung này khác hẳn với nội dung của các buổi lễ tưởng niệm khác, nhân ngày thương binh liệt sĩ, do nhà nước tổ chức ở nhiều nơi trong cùng ngày: chỉ nhắc đến các cuộc chiến tranh chống Pháp, chống Nhật, chống Mỹ, mà bỏ qua các cuộc chiến với Trung Quốc – cuộc chiến này có vẻ như bị cố tình cho chìm vào quên lãng để giữ tình hòa hiếu với kẻ láng giềng, đồng chí cùng ý thức hệ.

pic

Câu lạc bộ Nguyễn văn Bình trong nhà thờ Mai Khôi

Người được chú ý nhiều nhất trong buổi lễ là bà Huỳnh Thị Sinh, vợ cố Trung tá Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa Nguỵ Văn Thà, Hạm trưởng hộ tống hạm Nhật Tảo HQ10, người đã cùng đồng đội chiến đấu đến phút cuối cùng và tuẫn tiết theo tàu trong trận hải chiến ngày 18/01/1974, nhằm chiếm lại các đảo Cam Tuyền, Quang Hòa, Duy Mộng, Vĩnh Lạc thuộc quần đảo Hoàng Sa bị quân Trung Quốc đánh chiếm.

pic

Di ảnh cố Trung tá Nguỵ Văn Thà

pic

Bà Huỳnh Thị Sinh vợ cố Trung tá Nguỵ Văn Thà (người cầm tấm biểu ngữ)

Các diễn giả đã có những phát biểu xúc động và xác đáng.

Các diễn giả nhấn mạnh rằng: ngoài việc tri ân các người con đã hy sinh cho tổ quốc, không phân biệt màu cờ, chiến tuyến; thì đây còn là lúc hâm nóng lại tình yêu quê hương đất nước và cũng để nhận thức lại tình thế dầu sôi lửa bỏng hiện nay: một lần nữa, tổ quốc đang bị đe dọa xâm lược từ nhà cầm quyền Bắc Kinh. Họ đặt câu hỏi với các biểu hiện và lối ứng xử không thích đáng của nhà nước Việt Nam, như nội dung của một số biểu ngữ được căng lên vào gần cuối buổi lễ: “Yêu cầu nhà cầm quyền không đàn áp biểu tình yêu nước của nhân dân”.

Ông Lê Hiếu Đằng phát biểu: “Trước việc Trung Quốc gây hấn, thế mạnh của chúng ta là lòng dân, là quốc tế chứ không phải chỉ là mua tàu, mua súng đâu. Tôi không thể hiểu nổi, an ninh không bảo vệ những người biểu tình mà lại đàn áp. Chúng tôi cực lực lên án việc này. Tôi đề nghị: Không có bất kỳ một lý do nào để ngăn chặn biểu tình. Tôi chỉ mong các cuộc biểu tình được các anh an ninh bảo vệ. Bây giờ chúng ta muốn ổn định chính trị bằng lòng dân hay là bằng lực lượng cảnh sát, công an? Cái nào bền vững, cái nào lâu dài? Chúng ta phải thấy rằng: Lòng dân là quyết định. Ai nắm được dân thì người đó sẽ chiến thắng. Chúng tôi khẳng định, bằng hình thức này, hình thức kia, có những hoạt động để bảo vệ sự toàn vẹn lãnh thổ của đất nước”.

pic

Ngày 24/7/2011, Những người biểu tình giơ cao tên họ các chiến sĩ, hy sinh trong cuộc hải chiến chống Trung cộng tại Hoàng sa 1974, và Trường sa 1988

Nhà thơ Đỗ Trung Quân cảm thán:“Ở đây có rất nhiều an ninh. Ban nãy có một số anh cũng gặp tôi. Các anh cứ làm việc của các anh, nhưng tôi chỉ muốn nói điều này: Ban nãy chúng tôi thắp hương cho các liệt sĩ, các anh nên ra thắp hương cho các liệt sĩ cùng chúng tôi”.

Quả thật vậy, có rất nhiều nhân viên an ninh đứng bên ngoài đường và “tham gia” vào hội trường; họ quan sát, ghi số xe, chụp hình, quay phim mọi người, và diễn tiến buổi lễ.

Có ai trong họ vào thắp hương để tưởng nhớ không?

PP