Tháng 11 năm nay có một thời khắc được coi là hy hữu. Đó là lúc đồng hồ chỉ mười một giờ, mười một phút, mười một giây. Vào thời khắc này, nhiều người muốn trân trọng gửi gắm những gì tinh túy nhất, thậm chí để đời nhất của mình.

Theo dòng thời sự, ngày 11 tháng 11 cũng đã được Việt Nam chọn làm ngày khánh thành hầm đường bộ nối liền Thủ Thiêm và quận 1, kết thúc việc đi lại bằng phà của dân hai bờ sông Sài Gòn, kết thúc “sứ mạng lịch sử” của con đò Thủ Thiêm bền bỉ, lặng thầm hằng trăm năm nối kết duyên tình như hai câu ca dao “Trăm năm dù lỗi hẹn hò. Đố ai ve được con đò Thủ Thiêm”.
Cũng vào tối ngày 11 tháng 11, lễ khai mạc đại hội thể thao Đông Nam Á (gọi tắt là Sea Games) lần thứ 26 do Indonesia đăng cai đã chính thức khai mạc, quy tụ “dân chơi” của 11 nước trong khu vực, kéo dài trong 11 ngày. Dưới sự chủ tọa của Tổng Thống Susilo Bambang Yudhoyono cùng đông đảo quan khách, tại sân vận động Sriwijaya nhiều tiết mục đặc sắc đã được trình diễn khá tốt, từ bài hát chính thức Together We Will Shine do ba nữ ca sĩ nổi tiếng Philippine-Mã Lai-Indonesia hòa giọng, tới màn bắn pháo hoa huyền ảo, màn tái hiện sự hình thành phát triển của đất nước Vạn Đảo do 3,500 diễn viên khổ luyện trước đó cả tháng. Trong cơn mưa nặng hạt, đám đông được cho là tới 10,000 người vẫn đứng chật sân vận động, hò reo tở mở vào giờ phút ngọn đuốc bừng sáng trên đài cao. Trước mắt họ, mười một con thuyền mang quốc kỳ của 11 nước thành viên tham dự đã diễn qua lễ đài với những lá cờ đủ mầu sắc. Để tranh từ 70 tới 90 huy chương vàng trong tổng số 545 bộ huy chương của kỳ Đại hội 26 này, đoàn Việt Nam, với lực lượng vận động viên tham dự được cho là hùng hậu nhất trong các lần tham dự Sea Games từ trước tới nay – 608 người – chỉ đăng ký thi đấu 31 môn thi đấu chính thức và 6 môn thi đấu xã hội hóa.

Ở lĩnh vực du lịch, ngày 11 tháng 11 Vịnh Hạ Long vừa được trang web newsevenwonders bầu chọn là một trong bảy kỳ quan mới của thế giới.- Sáu kỳ quan còn lại là rừng Amazone của Nam Mỹ, thác Iguazu của Brazil, đảo Jeju của Hàn Quốc, đảo Komodo của Indonesia, sông ngầm Princesa của Philippine và núi Bàn của Nam Phi. Tuy mới chỉ là kết quả tạm thời của lần kiểm phiếu sơ bộ (kết quả chính thức dự kiến sẽ được đưa ra vào đầu năm 2012) nhưng dân Việt Nam có vẻ rất hể hả. Đám bộ Văn hóa- Du lịch càng hể hả hơn, vì nói của đáng tội, suốt bốn năm qua, từ khi phát động phong trào bầu chọn cho Vịnh Hạ Long, Bộ này đã ra sức tổ chức nhiều sự kiện đánh động dư luận trong và ngoài nước nhằm kiếm phiếu cho Hạ Long.
Trang web newsevenwonders chỉ là một trang tư nhân do B.Weber – một công dân Canada gốc Thụy sĩ đứng chủ.
Nói sơ về vịnh Hạ Long. Thắng cảnh này thuộc tỉnh Quảng Ninh có diện tích 1553 km vuông, chạy dài từ thành phố Hạ Long, một phần thị xã Cẩm Phả tới huyện đảo Vân Đồn. Hạ Long có 1,696 đảo (chỉ mới 50% đảo được đặt tên), có 14 loài thực vật, 60 loài động vật đặc chủng mới được khám phá. Từ 500 triệu năm trước, Hạ Long đã hình thành. Chính tại đó, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu vết sinh hoạt của người tiền sử.


Năm 1994, UNESCO công nhận Hạ Long là di sản thiên nhiên thế giới.
Ở một bình diện khác, mang tính cá nhân riêng tư hơn, nhiều người Sài Gòn khi được hỏi, đều tỏ ra thú vị với hàng loạt số 11 “dắt dây”. Nhiều người cất làm kỷ niệm tấm vé số, vé xe, hóa đơn tính tiền ghi ngày 11 tháng 11. Nhiều sản phụ mạnh dạn áp dụng cách sinh mổ để có đứa con chào đời ngay “giờ đó phút đó giây đó”. Bác sĩ Nhung, bạn kẻ viết bài, cho biết bệnh viện nơi chị cộng tác từ tháng trước đã đông sản phụ đến ghi tên. Các em bé chào đời từ biện pháp “mổ moi” cũng khỏe mạnh bình thường. Còn điều bất thường hay phi thường trên số phận tương lai các em có lẽ phải chờ các nhà tướng số, tử vi lên tiếng.
Vẫn nằm trong từ trường của “tứ trụ 11” (ngày 11, giờ 11, năm 11, tháng 11) nhưng thơ mộng, ngọt ngào gấp bội chuyện sinh đẻ là cái sự yêu đương, cưới hỏi. Gặp Minh Nhị, đệ tử thần tình yêu Cupidon, sinh viên năm cuối trường đại học Ngân hàng đang ngồi nhà hí hửng vót tên tẩm… mật ong, chờ đúng “giờ G” sẽ xạ tiễn hạ gục “con mồi”. Chia sẻ “âm mưu” với kẻ viết bài, anh Nhị bảo ngoài ngày sinh nhật, ngày giỗ mẹ, ngày Tết thì chỉ còn vài ngày được coi là quan trọng trong đời anh là ngày tốt nghiệp đi làm, nhận tháng lương đầu tiên, lấy vợ, sinh con đầu lòng, làm ngôi nhà đầu tiên… Để có những ngày đầu tiên đó, trước hết phải có ngày tỏ tình đầu tiên, với cô gái đầu tiên. Vắt óc tìm cách long trọng hóa ngày này sao cho không tốn kém, cầu kỳ mà vẫn đạt mục đích khắc vào bộ nhớ cô nàng “cái thuở ban đầu lưu luyến ấy”, cuối cùng “sáu con số 1 đã cung cấp cho anh một giải pháp tuyệt hảo. Anh Nhị cho biết không riêng Việt Nam, hội chứng “tứ trụ 11” tràn lan thế giới, cụ thể tại Ấn Độ, những người yêu nhau đã “xí” ngày hôn lễ 11 tháng 11 từ… vài năm trước. Ngồi đâu, đứng đâu cũng nghe dân rỗi việc buôn chuyện về “con 11”. Người sính thể thao nói về 11 cầu thủ trong môn bóng đá. Người “máu” chính trị đơn cử ngày 11 tháng 11 năm 1918 – ngày chấm dứt Đệ nhất Thế chiến. Người mê ngành hàng không vũ trụ kể về chuyến đáp xuống nguyệt cầu của phi thuyền Apollo 11. Người mê thống kê tâm đắc con số 70% người trả lời “Ngày đó sẽ bình thường như bao nhiêu ngày khác”khi tham gia trả lời câu hỏi bạn nghĩ có việc gì bất thường (xấu, tốt) xảy ra vào ngày 11 tháng 11 không từ một trang web “rách việc”. Bản thân kẻ viết bài rất cảm tình với 70% người trả lời, vì nghĩ thời buổi này, con người bị trói buộc bởi quá nhiều dây nhợ cả hữu hình lẫn vô hình. Cởi bớt được dây trói chỗ nào, nhẹ chỗ bị trói đó. Sao không thử cởi cái dây trói “tứ trụ 11” thay vì buộc thêm bao nhiêu mê tín dị đoan quanh nó. Tiếc thời điểm ngàn năm có một ư? Chao ôi! thời điểm mà làm gì khi đời anh, đời tôi, nói chung là đời người chỉ tính bằng ngày, bằng tháng.


80 cặp hôn nhân trong một đám cưới tập thể tại Sàigòn
XH