Menu Close

Từ Lễ Hội Giết Cá Voi đến Lễ Hội Chọi Trâu

Faroe Islands là một quần đảo nằm giữa vùng biển Na Uy và Bắc Đại Tây Dương, thuộc vương quốc Đan Mạch từ  năm 1948. Tại đây, một tục lệ dã man có từ hàng thế kỷ qua đang bị các Hội Bảo Vệ Súc Vật toàn cầu cũng như dân chúng cả thế giới lên án.  Đó là “lễ hội” giết cá voi  Grindadráp.

pic

Mỗi năm, vào mùa hè, khi những đoàn cá voi  Long-finned Pilot Whales xuất hiện gần bờ biển, tin tức liền được  “khẩn trương”  truyền tới các đảo.  Một lực lượng ghe nhỏ được thành lập, truy đuổi đàn cá voi vào vùng nước cạn gần bờ.  Nơi đây, những người đàn ông mạnh khoẻ đã chờ sẵn với cây lao hoặc cái móc bằng thép đặc biệt, được buộc vào một sợi dây…và cuộc thảm sát bắt đầu …

pic
Thành phần sát… thú đa số là những thanh niên trai trẻ.  Họ muốn chứng tỏ sự trưởng thành của người đàn ông. Trong lúc đàn ông lao xuống nước chém giết, phụ nữ và trẻ em… thưởng ngoạn trên bờ

Người dân trên quần đảo Faroe Islands không nhận đó là tội ác.  Họ cho rằng cái “tập tục văn hóa cổ truyền” này không hề có tính cách thương mại (nên vô tội). Cũng không phải là hành động săn (hunt) mà chỉ là… giết (kill) để lấy thịt… ăn (vô tội luôn!).  Lỗi của chúng là đã di chuyển gần bờ và chúng không phải là loài động vật đang trên đà tuyệt chủng (càng vô tội hơn).
Trong lúc cuộc tranh cãi giữa cư dân đảo Faroe và các tổ chức… thú quyền vẫn chưa có đoạn kết thì máu cá voi Pilot Whales tiếp tục nhuộm đỏ vùng biển xanh hiền hòa.

Những lời kêu gào khắp nơi gửi về cho chính phủ Đan Mạch như rơi vào biển cả vì tuy quần đảo Faroe Islands là một phần của vương quốc này nhưng về mặt chính quyền thì lại được hoàn toàn tự trị! What the hell!

pic

Đến Chọi trâu
Theo Tự  điển Toàn Khoa Wikipedia, Lễ hội Chọi trâu Đồ Sơn là một lễ hội truyền thống của người dân  Đồ Sơn, Hải Phòng diễn ra vào ngày 9 tháng 8 âm lịch hàng năm.

pic
Múa trống trong lễ hội chọi trâu. (Ảnh: Nguyên Phú/Vietnam+)

Việc tuyển trâu tham dự lễ hội phải được bắt đầu từ cả năm trước, cầu kỳ không thua cuộc tuyển lựa Hoa Hậu Việt Nam. Chưa kể để có những ngày hội náo nức, người dân Đồ Sơn phải chuẩn bị rất công phu trong khoảng 8 tháng trời.(CAND http://www.cand.com.vn/vi-VN/vanhoa/2008/9/98986.cand)

pic
Dẫn trâu vào sân đấu. “ông Trâu” (tưởng bở) ca: Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay , non nước mây trời hồn ta mê say … tằng tắng tăng …
(Ảnh: Nguyên Phú/Vietnnam+)

Kiếm được trâu…  kỳ tài đã là khó, mà công việc huấn luyện cũng hết sức cực nhọc. Vì thế, vừa khi được vô danh sách dự tranh, trâu liền được phong tước “ông” cao quý.  (Đề nghị các thí sinh dự thi Hoa Hậu toàn quốc nên được MC Lại Văn Sâm kính cẩn phiên dịch là “bà” )

pic
Ông” số 31 tử trận được kéo ra khỏi sới đấu. Tại vòng chung kết năm nay, ba “ông” trâu tử trận ngay tại sới đấu sau vài giây đầu lâm trận.

Kết thúc lễ hội chọi trâu là một cuộc rước… thủ khoa trâu về đình làm lễ tế thần. Lễ rước phải có sự tham gia của mọi người dân Đồ Sơn (cả chủ trâu thua cuộc).

Trâu nhất hàng tổng được phần thưởng là một lá cờ vóc hồng thêu hai chữ “Thượng Đẳng” bằng kim tuyến, một bát hương bằng đá xanh theo đám rước trở về.

pic
Cụ trâu vô địch năm 2010. Giải thưởng gồm 20 triệu đồng, cờ và bằng khen

“Trọng thị” là thế nhưng đừng tưởng bở à nghen. Các trâu tham gia lễ hội, dù thắng, dù thua, đều bị mần thịt. Dân Đồ Sơn lấy một bát tiết cùng một ít lông của trâu (mao huyết) để cúng thần, sau đó đổ xuống ao để tiễn thần… Du khách đến dự lễ hội thì có thể mua thịt trâu về ăn để cầu may và chúc phúc…, và đây là mặt trái của tấm huân chương:

Các năm trước người ta thường dùng đinh to dùng để đóng thuyền đóng vào đầu Cụ trâu cho đến chết rồi thịt. Tuy nhiên từ năm 2006 người dân địa phương áp dụng phương pháp giật điện để cụ trâu chết nhanh hơn…

pic

Riêng “cụ” trâu vô địch sẽ bị xả thịt khao làng sau khi được tế thần linh tại đình làng vào ngày hôm sau.

Cả một năm trời tiêu tốn, cốt đào tạo “anh hùng” để rồi thắng hay thua, hùng hay hèn đều bị chết như nhau, đều bị đem xả thịt bán!  Xem ra, lễ hội chọi trâu, do mang tính thương mại, còn “có tội” nhiều hơn so với lễ hội giết cá voi (căn cứ trên lý luận của cư dân đảo Faroe Islands).

Tính dã man của lễ hội này được rất nhiều các bạn trẻ trong nước phản ảnh và bất bình nhưng  “đâu có tiền thì Đảng có”.  Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã trở thành một sản phẩm du lịch độc đáo (chú ý 6 chữ vàng “sản phẩm du lịch độc đáo” của trang báo điện tử Công An Nhân Dân),  thu hút du khách bốn phương.   Chẳng trách mà năm 2000, Lễ hội chọi trâu Đồ Sơn đã được nhà cầm quyền CSVN công nhận là một trong 15 lễ hội lớn của cả nước

pic
Sau đó, Cụ trâu vô địch được dí điện và xả thịt, đầu mang ra biển để tế thần biển…
Thịt các “Ông trâu” (trâu dự thí) bán tại chỗ còn tươi roi rói với giá từ 300 đến hơn 1 triệu đồng/ kg tùy theo thứ hạng mà người bán nói.

Mà khi đã tự gọi là “sản phẩm” thì chẳng còn tí gì ý nghĩa của “độc đáo một truyền thống văn hóa”, nhất là khi cái “văn hóa” đó đã trở thành lỗi thời,  trở thành một hình ảnh kinh dị giữa thế kỷ 21!