Hướng Đông của Massachusetts là biển, vịnh Mass, nơi có những thành phố biển như Nahant, Marblehead, Rockport, Gloucester, dưới Đông Nam là vùng vịnh Cape Cod, Barnstable, Nantucket, Martha’s vineyard. Từ Barnstable vòng lên hướng Đông Bắc, chạy theo dải đất dài, cong lại như lưỡi câu, ngay đầu lưỡi câu là một thành phố nhỏ có tên địa lý: Provincetown, du khách và mọi người yêu mến cho cái tên: Gaytown! Thành phố của những người đồng tính.

Tôi đã tới đó nhiều lần, rất thích, vợ tôi cũng vậy.
Cô: Anh! Chắc tụi mình có máu Gay.
Tôi nghĩ: Cũng có thể!

Nếu muốn nhanh gọn lẹ, ngồi hưởng đất trời biển cả đầy nắng Hè, với đồ uống, chips, khoai chiên, thì ra cảng Boston, Long Wharf, khu phục vụ du lịch có Hải Học Viện, rạp Imax, tàu tổ chức câu cá, tàu coi cá voi, mua vé tốc hành đi Provincetown.
Người lớn $88.00, già $78.00, trẻ con $65.00, vé khứ hồi, ngồi trên tàu ngắm biển và những đồn lính xưa (bây giờ là di tích lịch sử, du lịch) nằm vòng những đảo nhỏ chung quanh Boston, là những trạm tiền đồn bảo vệ vùng này của thời nội chiến.
Tàu tốc hành cập ngay cảng Provincetown MacMillan Wharf. sau 90 phút, chỉ tốn 10 phút đi bộ vô khu Commercial street, trái tim của Provincetown.

Nếu tới Boston, khỏe khoắn ngon lành, sau khi vui chơi phố phường, thăm Harvard, MIT, lấy xe, bấm GPS, Provincetown, MA. chạy 2 tiếng: 93 south, vô MA 3-S, US 6 East, tới nơi.
Provincetown nằm ngay dải đất dài, hẹp (xem bản đồ) cong cong của vùng Cape Cod.
Biển xanh mở ra trước mặt, bên phải, bên trái. Con đường Commercial St, là bộ mặt sinh hoạt của thành phố này.

Provincetown cách Boston 115 Miles, về hướng Ðông, Ðông Nam, rộng khoảng 17.5 dặm vuông, đất liền chiếm 55%, phần còn lại là biển chung quanh, trừ hướng Ðông. Thành phố có 21.3 dặm bờ biển, nên dân Provincetown cũng sống bằng nghề đánh tôm, cá như những thành phố biển khác ở Mass.
Là khu du lịch quanh năm, những người đồng tính không chọn nơi này để tụ tập, gây nhóm lập hội, mà họ đến đây sinh sống, tạo nhiều hoạt động thương mại, nghệ thuật làm cho Provincetown mau chóng nổi tiếng, hấp dẫn khách du lịch nội địa và thế giới. Hầu như những hoạt động chính của Provincetown đa số nằm trong vùng Commercial st.
Hai bên đường là những tiệm, vóc dáng như hàng quán ở tỉnh nhỏ bên Anh, Pháp,
Tiệm cà phê bánh ngọt, tiệm Pizza, tiệm xăm mình, tiệm bán đồ hải sản, tiệm burger, trứng chiên ăn sáng, tiệm kem, đa số chủ và những người phục vụ là dân đồng tính.

Vợ tôi vô tiệm kính mát.
– Chào cô Á Châu xinh đẹp! Mình sẽ làm gì cho cô bé đây?
Người bán hàng khoảng 30, trẻ, đẹp, mắt xanh, chào.
Vợ tôi đã nằm ở ngoài tuổi 50, nên mặt mày tươi rói khi nghe gọi cô bé!
– Cám ơn! Tôi muốn mua kính mát, bên ngoài nắng quá, không thấy gì!
Cách phục vụ của người bán hàng rất ấn tượng.

Cô kéo chiếc Sofa bọc nhung xanh kiểu cổ.
– Mời cô bé ngồi!
Cô bé vợ tôi ngồi, cô phục vụ mang chai nước suối, rót ra ly, đứng dậy đem tới chừng 15 cái mắt kính mát, bày trên chiếc bàn gỗ nhỏ
– Trời hôm nay nắng gắt, cô bé uống nước!
Cô bé vợ uống, lựa kính, người bán vui vẻ thử kính.
– Cái này hợp với khuôn mặt trẻ con của cô bé! Tôi nghĩ nó đẹp nhất với cô!

Cô bé vợ:
– Cám ơn! Tôi lấy cái này.
– Cám ơn cô bé! Chúc một ngày vui!
Tất cả nụ cười, cách phục vụ dễ thương và cái kính mát chỉ tốn $20!
Tôi nghĩ đó là một trong những phong cách của Gay! Phục vụ tới nơi và rất nhã nhặn.
Commercial st. nhiều hàng quán, có những quầy nhỏ ngang chừng sải tay, bán khăn choàng lụa, vẽ tay, tiệm thủ công mỹ nghệ bằng gỗ khô lấy từ những bờ biển quanh vùng, được chạm khắc mỹ thuật, 2 cô Lesbian chơi đàn guitar, hát dân ca “…and down the road of the Ohio…”, bán kẹo bông gòn, tiệm bán rượu với một quầy dài, loại chai mini cho khách sưu tầm, tiệm làm kẹo bột bằng tay theo kiểu xưa, mở cửa cho du khách coi, bar, nhà hàng Waydowntown đặc sản nghêu sò, cá tôm vùng Cape Cod, cà phê Ptown, tiệm kem Pháp…

Bên ngã tư là ban nhạc jazz, kèn đồng, banjo, tới giữa phố là nhà hát có vườn cây cảnh thật đẹp và những biển quảng cáo cho các show ca, kịch trong suốt mùa hè.
Chúng ta sẽ thấy nhiều cặp đồng tính, thân ái tung tăng trên đường, ngồi tâm sự bên ghế đá, dọc bờ biển, công viên, cãi nhau ở tiệm kem, quán cà phê và hôn nhau thắm thiết trên phố.
Provincetown, nơi nổi tiếng cho những người yêu nhau bất kể giới tính.
Mọi người nói như vậy.
Năm 2004, Một nhà văn nữ đồng tính Radclyffe, đã viết loạt tiểu thuyết về giai thoại tình cảm của vùng này, tái bản lần thứ 3.
Trong bộ phim ca nhạc Glee, cặp Kurt và Blaine đã hưởng tuần trăng mật ở Provincetown và đám cưới cùng với Brittany, Santana.

Mỗi năm, ở đây đều có Liên Hoan Phim Quốc Tế của Provincetown, thành phố cổ võ phong trào những nhà làm phim “mới” độc lập, trong những tác giả được tặng thưởng danh dự có nữ tài tử Patricia Clarkson và đạo diễn David Cronenberg vào năm 2014.
Vào tháng 11, 2011, nhà hát Provincetown trở thành nhà hát đầu tiên ở New England đã dàn dựng vở bi kịch “Chuyện kinh dị mới” của tác giả nổi tiếng H.P Lovecraft.
Chung quanh khu Commercial street là biển, không có sóng, yên như sông, tôi và những người bạn quẹo phải, sau tiệm ăn là dải cát trắng, biển xanh. Vậy là tắm, tắm xong, nhìn xuống chân, tụi tôi đang đứng trên bãi nghêu Little Neck, cúi xuống bắt đầy một rổ, cạy ra ăn sống (vì ở đây không cho nấu trên biển) với wasabi, bạn tôi vốn sành điệu, anh đã nhét 20 chai Vodka nhỏ trong ba lô, lấy ra, uống với nghêu biển, rất ngon.
Trở lại Commercial st, khách du lịch không lạ gì với Miss Pinky, cô ta là người đàn ông dễ thương, hóa trang đẹp với nón cao và mini jupe, chạy chiếc xe đạp màu hồng, khắp nơi, bấm chuông Cling! Cling! Cling lúc nào cũng cười và hỏi: Need helps! Cổ sẽ giúp chúng ta biết bất cứ nơi nào của Provincetown, từ khách sạn, tới phòng trọ, từ tiệm ăn tới quầy snack food hoặc làm cách nào để bắt những con nghêu dưới bãi.

Tôi đặt tên là Cô Pinky 411!
Dọc theo Commercial st, bên phải có Tao water gallery và nhiều phòng tranh nhỏ, đích thân những họa sĩ đứng ra hướng dẫn khách, phía dưới là những quầy bán đồ kỷ niệm, ly cà phê, áo thun, khăn, một ít thổ sản làm từ đá biển khắc tên thành phố Provincetown.
Tụi tôi ăn trưa tại một tiệm ngay bờ biển, chuyên nghêu sò ốc hấp.
– Hi! Xin chào ông bà và các bạn! Tôi sẽ dọn gì cho bữa trưa thật ngon đây?
Cả tiệm là Gay, anh nào cũng đẹp trai, trọc đầu, cao, ngực nở, bụng thon, áo thun trắng, jean đen… cười thanh nhã.
Vợ tôi thì thầm.
– Ðẹp trai quá anh!
Tôi gừ.
– Biết! Hồi xưa anh cũng vậy!
Cười với anh hầu bàn.
– Cám ơn! Cho tôi 2 pitcher beer… đồ ăn thì nhờ anh giúp!
– Tôi Kardon, rất hân hạnh! Provincetown nổi tiếng về tôm hùm, nghêu, sò, ốc biển và cá Mú!

Anh ta có nét của Mel Gibson.
– Vậy cho một “4 lát cá mú nướng”, 2 tôm hùm hấp, sò chiên trứng, súp nghêu!
Bữa trưa đậm nét Provincetown, bạn lại đẩy cho mấy cái Vodka… ngà ngà!
Ngoài kia xanh ngát biển, sáng rực phía cầu tàu, thật yên lặng, chỉ nghe tiếng cụng ly.
Tụi tôi lên xe, về.
Tối, mở Google, Provincetown.
Những hình ảnh và sinh hoạt nghệ thuật của Provincetown vào mùa thu năm nay: có show của Katy Melua, cô ca sĩ chơi guitar, hát blue, pop nổi tiếng, mùa đông với nhóm nhạc trẻ Cold play.
Tôi sẽ quay lại đây,
Hello! Gaytown, hẹn mùa đông này.
HĐV