Menu Close

Câu lạc bộ tiếu lâm (08/02/2018)

Nỗi lo

Lâu lắm Tuấn mới tình cờ gặp Doãn. Tuấn niềm nở:

– Dạo này tình hình sao rồi? Nghe nói mày mới chuyển nhà phải không?

– Chỗ cũ Ok. Mỗi tội gần đây cứ xảy ra tình trạng sàm sỡ phụ nữ…

– Vậy à?

– Các bà các cô khiếu nại liên tục. Nên Hội Dân Cư (HOA) tăng cường bảo vệ gấp đôi. Bảo vệ đi tuần 24/24. Tao cũng cảm thấy lo lo…

Tuấn cười to:

– Nhưng mày có phải phụ nữ đâu. Sợ quái gì?

– Tao sợ bị bảo vệ tóm.

noi-lo
Bảo Huân

rose ngoc truong (Universal City/sưu tầm)

Luân chuyển

Hai vợ chồng đi shopping. Cô vợ tấp vào một hiệu mỹ phẩm, săm soi:

– Loại mỹ phẩm này tuy đắt thật nhưng nếu dùng nó sẽ làm mất các nếp nhăn trên mặt em đấy, anh!

– Nó không thực sự mất đâu em ạ. Nó chỉ chuyển đổi thôi?

– Là sao anh?

– Nếp nhăn bên em sẽ chuyển qua… bên anh.

huong-co-non (email)

Khác nhau

Cuối tuần, Nam ôm cún cưng vào tiệm cắt tóc:

– Tôi muốn tỉa lông cho nó…

– Dạ, $50 đô.

– 50 đô? Cô đùa à? Bình thường tôi cắt tóc cũng $15 đô la thôi, chẳng lẽ giá phục vụ cho tôi lại không bằng một con chó?

– Chúng tôi cũng cắt tóc nam $15. Nhưng khách hàng đó không phải lúc nào cũng lăm le đớp vào tay chúng tôi…

khac-nhau
Bảo Huân

nguyen ngoc dung (Orlando-FL/sưu tầm)

Cũng lo

Vợ có bầu sắp sinh. Hai vợ chồng đi dạo công viên thì thấy một đứa bé vô cùng kháu khỉnh, nằm trong nôi. Hai vợ chồng trầm trồ.

Anh chồng bỗng quay sang nhìn vợ. Cô hỏi:

– Cái gì vậy anh?

– Anh lo quá em ạ.

– Bác sĩ bảo thai nhi khỏe mạnh mà?

– Không phải. Nhìn con nhà người ta kháu khỉnh đáng yêu như thế, anh chỉ sợ sau này nó mà giống em thì… xong đời!

rose ngoc truong

(Universal City/sưu tầm)