Đề tài tuần này được xuất phát khi tôi nhận được một email đã được forward từ một người bạn yêu thích nhiếp ảnh. Email này gồm có nhiều hình của các tư thế cầm máy “độc đáo” và rất… buồn cười. Trong một hình, anh khách du lịch người Trung Quốc đang đứng thế “cỡi ngựa” của các sư phụ võ thiếu lâm, hai tay cầm cái máy hình nhỏ xíu mà cùi chỏ đưa ra như “cánh gà”. Mặc dù thế đứng này “vững như núi” nhưng kiểu cầm máy không vững bao nhiêu, và có thể là lý do làm hình mờ.

Hình trên internet về những thế đứng chụp hình… tiếu lâm.
Có thể có lúc bạn đã tự thắc mắc tại sao hình của mình bị mờ hoặc không rõ nét. Trong nhiều trường hợp, lý do đơn giản là vì thiếu kỹ thuật cầm máy đúng cách. Tốc độ cửa chập của bạn chậm hơn mức độ bạn có thể cầm vững. Vậy bạn cần phải ôn lại bài học này.
Một luật căn bản – từ thời chụp phim 35mm, trước khi có kỹ thuật VR nói rằng chúng ta có thể chụp hình tương đối vững, với tốc độ ở khoảng tỷ lệ nghịch với tiêu cự của ống kính đang dùng; 1/50 giây với ống kính 50mm; 1/80 giây với ống kính 70mm v.v… Nên nhớ, các máy ảnh số thường mang hệ số khuếch đại (crop factor).
Rất tiếc, câu nói trên chỉ đúng nếu bạn biết kỹ thuật cầm máy thích hợp. Kỹ thuật này giúp bạn cầm vững máy trong những lúc không có hoặc không mang theo chân máy.
+ Cách cầm máy kiểu “cánh gà” không tạo sự vững chắc. Hai cùi chỏ nên xếp gọn vào “ba sườn”, tựa như tư thế lực sĩ đánh boxing.
+ Đừng cầm máy hình ở hai bên bìa. Một tay bợ dưới ống kính, tay kia tựa lên máy hình với ngón trỏ sẵn sàng bấm nút chụp. Lăn ngón tay lên nút, đừng bấm mạnh!
Để minh họa điểm này, tôi đã tự chụp hai tấm hình biểu hiện hai thế cầm máy khác nhau. Bạn nghĩ cách nào đúng hơn? Cách cầm với 2 ngón đưa ra xa, hoặc cách bợ máy với cả hai bàn tay thủ sát vào người?

Cầm máy bằng 2 ngón (sai)

Cách cầm máy (đúng), bợ vững bằng cả hai tay và giữ gần người.
+ Giang hai chân ra rộng bằng vai, một trước một sau để đứng vững.
Khi xưa còn nhỏ, tôi cũng có học qua vài năm võ Ka-ra-tê và Thái Cực Đạo cho nên còn nhớ mang máng vài thế đứng cho vững. Tôi áp dụng những thế đứng này vào nhiếp ảnh, nhất là những lúc cầm ống kính “bazooka bắn xe tăng” nặng nề.
+ Dùng thân người của bạn làm chân máy; dựa vào một hàng rào, gốc cây, hoặc vách tường.

Diễn hành của CĐVNFL Ngày Cựu Chiến Binh, chụp từ trên cao.
Trong một bữa lễ Ngày Cựu Chiến Binh vừa qua, tôi nhận công tác chụp buổi diễn hành từ góc cạnh “trên không”. Để đạt được những hình đó, tôi đã “trèo như con sóc” rồi tựa vào cành cây để giữ vững máy hình và cho thân mình khỏi té.

Để “săn ảnh” với góc cạnh đặc biệt, tác giả đã phải bị “cho leo cây”.
+ Nếu bạn có thể thở chậm hơn thì tốt. (Hít, thở; hít, thở một ít, ngưng thở, chụp!) đây là một kỹ thuật bắn tỉa rất hữu hiệu đã được dùng trong quân đội.)
Dưới đây, một tấm hình cảnh lúc mặt trời mới mọc được chụp với máy Nikon D70 và ống kính rộng 18mm. Điều đặc biệt là tôi cầm máy bằng một tay trong lúc tay kia đang lái xe trên xa lộ ở Arizona. Nhắm vào ống nhìn với mắt trái (mắt phải đang được dùng để nhìn… xe trước mặt), tôi cố gắng lấy bố cục gồm có: trăng tròn đang lặn, bóng xe của tôi, và cảnh vật trong kiếng chiếu hậu. Ví dụ này chỉ được dùng để nêu lên thói quen cầm máy vững trong mọi tình huống. Mong các bạn sẽ không “thử” chiêu này một mình, rất nguy hiểm!
Với một chút siêng năng thực tập, thậm chí bạn sẽ có thể vượt xa luật căn bản của mối quan hệ giữa tốc độ và tiêu cự ống kính với kỹ thuật này, nhưng bí quyết là tập thành thói quen; hoặc càng tốt hơn nữa: một sự phản xạ tự nhiên.

Kỹ thuật chụp hình cầm tay (handholding technique) của Andy Nguyễn. Ống kính 600mm f4 là ống kính lớn nhất và nặng nhất trên thị trường hiện nay.

Hình cảnh lúc mặt trời mới mọc, được chụp với một tay, trong lúc đang lái xe trên xa lộ. Nguy hiểm, xin đừng thử! (Hình: Andy Nguyễn)
A.N
Orlando
Email: info@wildwingsphotography.com
Website: www.wildwingsphotography.com