Menu Close

Trang thư tín (tháng 04 ngày 04, 2013)

Ly Thuy
Nhân đọc bài “Những nỗ lực quang phục xứ sở từ 1975” tôi nhận thấy cộng sản không phải tự nhiên phát cuồng tự xưng mình là đỉnh cao trí tuệ của nhân loại (….),  chúng đầy rẫy các gian kế giăng bẫy câu mồi từ thầy tu linh mục trí thức đến các vị chức sắc quan quyền để lợi dụng cả thể xác và linh hồn … (….) chúng bất chấp lương tri đạo lý liêm sỉ miễn đạt được mục đích đen tối, mưu đồ sâu độc… Những ai còn yêu chuộng tự do công lý nhân quyền, nếu không cảnh tỉnh sẽ không lường hết được tính chất nguy hại của chúng… (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Ghi-nhan-trong-tuan/nhung-no-luc-quang-phuc-xu-so-tu-1975)

Minh-Tam Pham
Bài “Chi tiêu cần thiết từ A tới Z” rất có ích… (bài đã đăng tại www.baotreonline.com/Kien-thuc/So-tay-khach-hang/chi-tieu-can-thiet-tu-a-den-z)

Đào Nguyễn (Garland, TX)
Trẻ nhiều mục hay, là tờ báo uy tín và tôi rất thích. Tuy nhiên, theo tôi, mục Thế giới Trong Tuần đưa tin chưa “pro” lắm: người dịch chỉ nên tập trung vào “story”, phần còn lại để độc giả tự nghiệm chứ không nên đưa nhận định riêng. Ví dụ một tựa tin khá chủ quan như “Quốc sự hay trà dư tửu hậu” (số 823, ngày 14-3-2013, trang 193), “Bắc hàn dọa hóa rồng phun lửa (?)”, cũng trang này, hoặc “Tóc em dài như sông” (số 822, ngày 7-3-2013, trang 196). Cách “pha chế” này hợp với mục “Chuyện khó tin” hay “Vui lạ” hơn. Trường hợp khác, theo tôi dùng “tài tử hài Jim Carrey” đỡ rườm hơn là “Danh hài tài tử Jim Carrey”….

“Lời thật mất lòng”, xin quý báo bỏ qua sự đường đột này, nhưng báo Trẻ là tờ tôi yêu thích nên tôi không muốn “người bạn quý” có những lấn cấn không đáng…

Xin cảm ơn những ý kiến của bạn. Đây là những điều rất cần thiết giúp chúng tôi hoàn thiện.

Phương Nguyễn
Đang xì-trết, đọc Câu Lạc Bộ Tiếu Lâm còn hơn thuốc tiên, có thể cười, lòng nhẹ nhõm. Cảm ơn báo Trẻ. Chúc quý báo sống Khỏe, sống Trường thọ…

Một độc giả
Cảm ơn Peter, trái tim của bạn rất nhân từ và đáng mến phục. Tôi cầu xin Đức Chúa Trời ban phước lên những việc làm tốt đẹp của bạn và trên đời sống bạn, cũng như cho Lucky… (bài “Lòng nhân ái” đã đăng tại www.baotreonline.com/Van-hoc/Truyen-ngan/long-nhan-ai).

Trương Minh Tịnh
Andy Nguyễn tuyệt vời ! (Bài “Tôi là Người Việt Nam!” đã đăng tại www.baotreonline.com/Chuyen-muc-tre/Goc-nhiep-anh/toi-la-ngi-vit-nam-k)

alt