Ông nọ mua về một robot chuyên phát hiện nói dối. Sau bữa cơm tối, ông đem biểu diễn cho cả nhà. Ông hỏi cậu con trai:
– Hồi chiều con làm gì?
– Con làm bài tập.
Tức thì máy tát cho cậu bé một cái nảy đom đóm. Cậu vội vã đính chính:
– À, không. Con coi phim…
– Phim gì?
– Phim hoạt hình “Toy Story”.
Máy tát cho cậu bé một cái nữa. Cậu lắp bắp:
– Dạ, không. Con coi phim sex.
Tuy thích thú trước sự chính xác của chiếc máy nhưng ông bố không quên lên lớp cậu con:
– Ở tuổi của con, không những bố chăm chỉ học hành mà còn chẳng bao giờ để mắt vào cái khoảng sex xiếc đó.
Máy liền quay sang xáng cho ông bố một cái cực mạnh.
Bà vợ cười lăn:
– Thấy chưa, ai biểu ông để nó đánh con ông!
Máy liền táng cho bà vợ một cái lăn ra đất.
Hôm sau, người ta thấy tấm bảng “Robot for sale” treo trước cửa.
Đinh Tiến Đạo (sưu tầm)
Bảo Huân
Quá tệ
Một phụ nữ đang đọc báo, bực tức quay sang nói với chồng:
– Không thể tưởng tượng được! Anh thấy không, một ông đòi đổi bà vợ để lấy những vé đi xem football từ nay cho đến cuối năm!
– Thằng cha nào mà ngu thế nhỉ? Mùa bóng sắp kết thúc rồi còn gì!
Hữu Nguyên (ll)
Bảo Huân
Xe đâu?
Trong bữa tiệc, thấy ông nọ thích thú nhấm nháp rượu vang, bà nọ hỏi:
– Ông có thường uống rượu đỏ không?
– Có ạ.
– Mấy chai một ngày?
– Khoảng hai ngày một chai.
– Giá bao nhiêu một chai?
– Hai mươi lăm đồng.
– Ông uống bao lâu rồi?
– Khoảng 20 năm.
– $25 một chai, một tháng $375, vị chi một năm là $4500, đúng không?
– Đúng rồi.
– Nếu một năm hết $4500, vậy 20 năm sẽ là $90,000, đúng không?
– Dạ đúng.
– Nếu ông không uống rượu vang, dùng số tiền đó bỏ vô nhà băng, bây giờ ông có thể mua được cái Mercedes rồi đó, thấy chưa?
– Bà có uống rượu vang không ạ?
– Không.
– Vậy cái Mercedes của bà đâu?
Phan Đình Minh (sưu tầm)
Bảo Huân