Menu Close

Tương quan

Bạn hiền,

Một cuộc khảo sát mới đây ở Phần Lan cho thấy rằng những trẻ em biết nói và biết đọc ở lứa tuổi còn nhỏ thì dễ trở thành bợm nhậu sau này.

Nghiên cứu này được thực hiện trên 3 nghìn trẻ song sinh, và kết quả là trong các bé biết đọc và nói sớm hơn anh hay chị song sinh của mình khi lớn lên đều uống bia uống rượu tợn hơn gấp đôi. Các chuyên gia còn cho biết rằng không những các trẻ biết đọc và nói sớm sẽ trở thành bợm nhậu mà còn có nguy cơ say xỉn ít nhất một tháng một lần nhiều hơn gấp bốn lần so với những trẻ phát triển chậm hơn. Các nhà chuyên môn này giải thích về sự liên hệ giữa chỉ số thông minh và nhậu nhẹt quá tải là bởi vì những kẻ thông minh thường hay thích mạo hiểm, và những sự thông minh trong lời nói làm cho con người trở nên hoạt bát trong giao thiệp và – nhậu nhẹt! Cái này ở Việt Nam gọi là văn hóa “nhậu”.

alt

Bảo Huân

Nghe đến đây làm BTL tôi chợt giật mình, cả 3 đứa con gái của mình đều biết nói và biết đọc rất sớm, chả nhẽ mình đang nuôi dưỡng 3 con sâu rượu trong nhà hay sao? Bây giờ, mỗi lần đi vào thư viện, đi ngang mấy cái bàn học có các bé khoảng 5 tuổi đang ngồi đọc sách, BTL tôi tự nhiên có cảm giác nghe sặc mùi bia rượu trong không khí.

BTL tôi bảo đảm với bạn hiền mấy bợm nhậu ở Việt Nam mà đọc được cái nghiên cứu của trường đại học Helsinki này bợm nào bợm nấy sẽ khoái tỉ, sẽ tự hào mình từng là những cô hay cậu bé thông minh, biết đọc và nói sớm hơn các bạn đồng lứa thuở vỡ lòng. Vì thế nếu đi ngang các quán nhậu vỉa hè, thấy các thiên hạ cụng ly, cạn chén thì bạn hiền phải nghĩ rằng đó là các tài năng tinh hoa của đất nước đó mà.

Ngược lại, nếu bạn hiền cho rằng nhậu xỉn đến quắc cần câu là điều nguy hiểm cho xã hội thì từ nay chỉ còn cách tiêu diệt tận gốc bằng cách không cho các trẻ nhỏ đọc sách, nếu chúng nó biết nói sớm quá thì bắt chúng câm mồm lại, vì theo cái nghiên cứu của Phần Lan thì biết nói sớm đồng nghĩa với sáng xỉn chiều say sau này. Những đứa khờ khạo, chậm đọc, chậm nói sẽ là những công dân gương mẫu sau này.

Nói đùa bạn hiền tí cho vui, BTL tôi không tin cái nghiên cứu vớ va, vớ vẩn đó. Cái thống kê dự trên 3,000 đứa song sinh ở Phần Lan chả đưa ra được đúc kết gì hết cả. BTL tôi thì nghĩ ngược lại, một điều tất yếu là các trẻ thông minh thì tất nhiên sẽ có những suy nghĩ và lựa chọn thông minh hơn các trẻ kém thông minh, và một trong những lựa chọn đó là tránh xa rượu chè và hút xách. Những nghiên cứu thiếu cơ sở như vậy chỉ tốn tiền, tốn công và phi lý. Nghiên cứu kiểu này gọi là dựa theo thuyết nhân quả (cause and effect); điều kiện A đưa đến điều kiện B, do đó điều kiện B là hệ quả của điều kiện A. Tuy nhiên, vấn đề then chốt ở đây là mối tương quan này không hoàn toàn tuyệt đối, do đó không mang tính thuyết phục, vì vậy không nên để nó ảnh hưởng đến tầm suy nghĩ của chúng ta.

Để kết luận thư gửi bạn hiền hôm nay, BTL tôi xin kể lại cho bạn hiền nghe một thí dụ sau đây, dựa theo một thống kê có thật:

– Người Mỹ và người Anh dùng nhiều thức ăn nhanh thừa chất béo, và những bệnh về tim mạch ở Mỹ và Anh xảy ra ở tỉ lệ cao.

– Người Pháp cũng ăn thức ăn nhanh có chất béo, nhưng bệnh về tim xảy ra thấp hơn nhiều.

– Người Mỹ và Anh uống rượu nhiều, và bệnh về tim mạch ở Mỹ và Anh do hậu quả bia rượu rất cao.

– Người Ý cũng uống rượu như hũ chìm, nhưng một lần nữa tỉ lệ bị bệnh tim vì nhậu nhẹt ở Ý không đáng kể.

Bạn hiền đúc kết được điều gì theo cái thống kê ở trên? Theo BTL tôi kết luận thì cứ việc ăn uống thỏa thích, chẳng cần phải kiêng cữ gì hết ráo. Tuy nhiên phải nhớ rõ một điều là bạn hiền sẽ có cơ nguy bị tai biến mạch máu não cao hơn nếu bạn nói tiếng Anh.

BTL – Rockledge, FL – 15 tháng 9, 2013