Lễ hội chả giò – Eggroll Festival
Đức Phạm
Arlington, TX – Ðối với người lính trẻ Nguyễn Trọng Hiếu thì đây là lần đầu tiên em được tham dự một chương trình lễ hội đậm nét văn hoá Ðông phương, với những sinh hoạt văn nghệ của các sắc dân Châu Á; đặc biệt là phần ca múa và ẩm thực mang phong cách Việt Nam, vào ngày Thứ Bảy 29-9-2018, tại Bến Thành Plaza. Hiếu cho biết em tham gia Lục Quân Hoa Kỳ tròn 11 năm. Quân đội đã rèn luyện để em trở thành người đàn ông cương nghị, quả cảm, với tinh thần vững chãi và thể lực dồi dào cùng kiến thức quân sự xen lẫn những nhận thức về xã hội, văn hoá, con người. Hiện nay, Hiếu đang phụ trách tuyển mộ tân binh ở một recruit center tại Carrollton, Texas.
Eggroll Festival được Phòng Thương Mại Á Châu Tarrant County (Tarrant County Asian American Chamber of Commerce) tổ chức hàng năm, và năm này là lần thứ hai mươi bốn. Thị trưởng thành phố Arlington, Ông Jeff Williams, đọc diễn văn khai mạc Lễ Hội. Ông cho biết trong năm qua, thành phố đã kiến tạo nhiều công việc cho người dân; được như vậy là nhờ sự cống hiến và chung tay góp sức của mọi người, đặc biệt là Phòng Thương Mại Á Châu. Ông cũng cho biết, mỗi năm có khoảng 18 triệu du khách đến viếng thăm địa phương của chúng ta. Ðiều này khiến các cơ sở thương mại cần cố gắng hơn nữa về mọi mặt để đáp ứng nhu cầu thăm viếng, giải trí, ăn uống, thưởng lãm… của khách thập phương.

Cũng trong ngày này, và cùng trong khuôn viên Chợ Bến Thành, Cộng đồng Người Việt Quốc Gia hạt Tarrant, phối hợp với Liên hội Cựu Chiến sĩ VNCH/DFW và Hội Cao niên Arlington, long trọng tổ chức “Ðại lễ Húy nhật Ðức Trần Hưng Ðạo” (ngày giỗ thứ 718 cuả vị anh hùng dân tộc) tại Kỳ đài VNCH và Tượng Ðức Thánh Trần. Chương trình gồm có: Nghi lễ chào cờ Mỹ Việt; phát biểu của quan khách; nghi lễ cổ truyền; cuối cùng là phần thọ lộc tại Food Court (có trình chiếu hình ảnh xây cất kỳ đài VNCH, Tượng Ðức Thánh Trần, và phần văn nghệ giúp vui).
Cùng với thời gian và địa điểm trên, trung tâm từ thiện Thế giới Muôn màu (Colorful World Foundation) cũng tổ chức kiểm tra sức khỏe miễn phí cho mọi người, bao gồm chích ngừa cúm (Flu shot), đo huyết áp, xét nghiệm đường và viêm gan B v.v. Ðông đảo đồng hương người Việt đã xếp hàng điền đơn và được sự giúp đỡ tận tình, vui vẻ của các thiện nguyện viên.

Các đài truyền hình SBTN, VFTV 55.3, VieTV 55.5, Radio 1600 AM, các báo Người Việt Dallas, tạp chí Mỹ-Việt cùng các phương tiện truyền thông khác đã có mặt trong cả ba sự kiện nói trên.
Một ngày có mưa nhẹ, thời tiết mát mẻ, lòng người vui; nhưng trên hết là tinh thần đoàn kết, thân ái của những người Việt tỵ nạn, trong một cuối tuần đầy ý nghĩa.
ĐP
20 năm thành lập Thư Viện – Bảo Tàng Viện Việt Nam
Lệ Trung
Garden Grove, Nam Cali – Vào lúc 11 giờ sáng Thứ Bảy ngày 22 tháng 9 năm 2018, tại hội trường Thư Viện Bảo Tàng Viện Việt Nam đã tổ chức buổi tiếp tân Kỷ Niệm 20 Năm thành lập.
Trong 5 người sáng lập Thư Viện Việt Nam-Giáo Sư Trần Lam Giang, Nhạc Sĩ Trầm Tử Thiêng (đã mất), Bác Sĩ Võ Trọng Di, Nhà Văn Nguyễn Ðức Lập (đã mất), Nhà Báo Du Miên, hiện chỉ còn 3 người. Người đứng mũi chịu sào để chống đỡ qua những cơn khó khăn là nhà báo Du Miên cho biết: “Nhớ đến những người cùng sáng lập như Anh Trầm Tử Thiêng thì anh thấy bên này không vui nên anh qua bên kia sống vui hơn, rồi ở nơi đó thiếu người viết văn nên anh Nguyễn Ðức Lập đến cùng với anh Trầm Tử Thiêng làm một thư viện ở chỗ mới… Thư viện này là của anh em, của cộng đồng. Tôi không bao giờ nói thư viện là của chúng tôi cả, mà là thư viện của chúng ta. Vì vậy, dù có khó khăn đến đâu, chúng ta cũng phải duy trì bằng được thư viện này…”

LT
Tổ quốc đang lâm nguy!
Hoàng Nam Sơn
Houston, TX – “Ðừng quên rằng Tổ Quốc đang lâm nguy!” Ðó là lời nhắc nhở của Cựu Ðại tá Nguyễn Thành Trí—từng là Tư lịnh phó Sư đoàn Thủy Quân Lục Chiến, ngày 29/09/2018, trong buổi lễ kỷ niệm 64 năm thành lập binh chủng TQLC.

Ông nói: “Trong tinh thần một ngày TQLC, một đời TQLC, hôm nay chúng ta tề tựu nơi đây để kỷ niệm ngày thành lập binh chủng TQLC. Tôi rất hiểu các bạn đang suy tư rất nhiều, rằng đã 43 năm lưu vong xứ người, mà ngày về vẫn còn xa xôi quá. Trong tình hình hiện tại tôi kêu gọi sự đoàn kết hơn nữa trong chúng ta, hãy nghĩ đến cái chung quan trọng, hơn ‘cái tôi’ đáng ghét trong lúc này, khi cộng sản Việt Nam vẫn tiếp tục gây chia rẽ, đánh phá nội bộ cộng đồng chúng ta khắp nơi, một cách thâm độc. Có đoàn kết chúng ta mới sử dụng được hai vũ khí hữu hiệu, là tẩy chay và cô lập hóa đối phương. Nên nhớ rằng, những thành tích chiến đấu và danh phong của binh chủng đã có trong quá khứ, sẽ được đánh giá qua tình đoàn kết và cách đối xử của anh em chúng ta hôm nay. Chúng ta rồi cũng lần lượt vĩnh biệt ra đi. Tre già măng mọc, xin để lại cho con em chúng ta những gương sáng để hãnh diện noi theo, những thông điệp mà họ có thể tin tưởng, để tiếp nối cha anh trong công cuộc quang phục quê hương đất nước. Ðừng quên rằng: Tổ Quốc đang lâm nguy!”
HNS